Kinh Thánh: Giăng 10:40-42
“Đoạn, Ngài lại sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi Giăng đã làm phép báp tem trước hết, và trú tại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Ngài, mà nói rằng: Giăng chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Giăng đã nói về người nầy là thật. Tại đó có nhiều người tin Ngài.” (BTT)
Khi Chúa Jêsus bày tỏ sự thật về Thần tánh của Ngài, các giới chức tôn giáo trở nên giận dữ. Họ không thể giết hay thậm chí bắt Ngài, nhưng họ đã nghe và hiểu ra sứ điệp. Chúa Jêsus không cần làm thêm điều gì nữa. Vậy nên Ngài đã quay trở lại nơi bắt đầu chức vụ bên sông Giô-đanh, cũng là nơi Ngài đã chịu phép báp têm. Những kẻ chống đối Ngài cảm thấy hài lòng khi Ngài không còn thách thức thẩm quyền của họ nữa. Có thể họ đã kỳ vọng sẽ không còn ai nhớ đến Ngài, như những kẻ từng giả danh Đấng Mê-si-a trong quá khứ.
Dù các quan chức không muốn biết sự thật, nhưng nhiều người dân lại muốn biết. Họ không có quyền lực hay chức vụ cần bảo vệ. Họ chỉ muốn biết sự thật là gì và trải nghiệm bàn tay của Đức Chúa Trời phù trợ trên họ. Họ tin Giăng Báp-tít đã đúng khi tuyên bố Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất đi tội lỗi của thế gian (Giăng 1:29) và là người vĩ đại hơn Giăng rất nhiều (Giăng 1:30). Dựa trên chứng cớ về những lời tiên tri của Giăng, vào lời dạy đầy thẩm quyền của Chúa Jêsus cùng các phép lạ của Ngài, họ tin rằng Chúa Jêsus chính là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời (Giăng 20:31).
Dù cho một số người nghĩ Chúa Jêsus như một nhân vật lịch sử, là nhà tiên phong tôn giáo hay một trở ngại cho tham vọng tôn giáo của riêng họ, nhưng vẫn đúng đối với những ai muốn tìm kiếm lẽ thật sẽ tìm thấy được trong Chúa Jêsus. Tuy nhiên, những ai quyết tâm bảo vệ chủ quyền của riêng mình, từ chối vâng phục Chúa Jêsus, sẽ muốn đẩy Ngài ra khỏi đời sống hoặc mừng rỡ khi Ngài không còn làm phiền họ nữa. Đức tin không chỉ dựa trên lý thuyết suông, mà là niềm tin Chúa Jêsus thực là Đức Chúa Trời và do đó mọi lời Ngài nói đều phù hợp với mọi điều Ngài làm. Đó là lời khẳng định tuyệt vời đối với những ai muốn được sống trong lẽ thật.
Lạy Chúa nhân từ, cảm ơn Chúa vì Chúa Jêsus luôn công chính và kiên định tuyệt đối, vì Ngài đồng nhất với Đức Chúa Trời. Con mong muốn cuộc đời của mình được như Chúa Jêsus. Cầu xin Chúa giúp con yêu Chúa ngày càng hơn để con có thể thờ phượng Chúa đẹp lòng Ngài hơn và hầu việc Chúa cách vâng phục hơn. Con cầu nguyện cho những người ghét bỏ Ngài, để họ được khôn ngoan khi vâng lời Đấng Tạo Hóa và tận hưởng sự đồng hành cùng Đấng Cứu Rỗi. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work