Kinh Thánh: Giăng 11:1-3
“Có một người đau, tên là La-xa-rơ, ở Bê-tha-ni, là làng của Ma-ri và chị người là Ma-thê. Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc mình lau chân Ngài; chính anh người là La-xa-rơ đương đau. Vậy, hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, nầy, kẻ Chúa yêu mắc bịnh.” (BTT)
Chúa Jêsus yêu thương mọi người, đó là bản chất của Ngài. Gia đình nhỏ bé này ở làng Bê-tha-ni, cách Giê-ru-sa-lem khoảng hai dặm, họ rất quen thuộc với Sứ đồ Giăng vì Chúa Jêsus và các môn đồ của Ngài thỉnh thoảng có ghé thăm họ (Lu-ca 10:38-42, Giăng 12:1-3). Hai chị em và anh trai của họ sống cùng nhau, không có cha mẹ hay vợ chồng. Họ tự chủ chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên, bệnh tật đã xuất hiện. La-xa-rơ, có lẽ là trụ cột chính trong gia đình, đang bị bệnh đe dọa đến tính mạng.
Nếu La-xa-rơ chết đi, gia đình sẽ mất đi người đứng đầu, người chu cấp và người bảo vệ. Nếu không có người thân khác, họ sẽ túng thiếu, và viễn cảnh trở nên ảm đạm. Nhưng họ quan tâm đến nhiều thứ hơn là tiền bạc. Họ rất yêu anh trai mình, và họ biết Chúa Jêsus cũng vậy. Họ biết Chúa Jêsus muốn biết mạng sống của bạn Ngài đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, họ đã gửi đi một lời nhắn chỉ đơn giản nói rằng người bạn Ngài quý mến đang rất yếu, và họ có một nhu cầu không thể tự xoay sở
Chúa Jêsus vẫn yêu thương mọi người. Ngài quả thật là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa quyền năng và là Đấng Phán Xét tối cao, nhưng Ngài cũng là người bạn của những tội nhân (Lu-ca 7:34). Tình bạn của Ngài không phải là mối quan hệ ngẫu nhiên hay của công việc, mà còn hơn cả mối quan hệ cá nhân. Chúa Jêsus yêu chúng ta nhiều đến nỗi khó để chúng ta có thể đạt được sự mật thiết mà chúng ta nghĩ chẳng thể nào xảy ra được. Ngài thân thiết hơn cả anh em, trung thành hơn người bạn, hiểu biết hơn người cha và quan tâm hơn cả người mẹ. Ngài biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin Ngài, nhưng Ngài muốn chúng ta bày tỏ với Ngài mọi điều, tức là trao mọi gánh nặng của chúng ta cho Ngài vì Ngài quan tâm đến chúng ta. Ma-ri không ngần ngại chia sẻ nỗi lòng của mình thì chúng ta cũng không nên do dự nói với Chúa rằng chúng ta cần sự giúp đỡ của Ngài. Thay vì ra vẻ như tự mình có thể xoay sở, hãy nói với Ngài về những người Ngài yêu thương, kể cả chính bạn!
Lạy Chúa là Đấng yêu thương, cảm ơn Ngài vì Chúa biết rõ con và quan tâm con nhiều đến nỗi mà con không thể kinh nghiệm được ngay cả trong mối liên hệ sâu thẳm nhất của con người. Xin tha thứ cho con vì đã nghĩ rằng Chúa xa cách hay không quan tâm dù con biết Chúa yêu con tha thiết và chăm sóc con hết mực. Xin giúp con biết trao cho Chúa những gánh nặng trong lòng, biết rằng Chúa hiểu nỗi đau của con và Ngài sẽ đáp lời. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work