Kinh Thánh: Lu-ca 8:54-56
“Nhưng Đức Chúa Jêsus cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng lên rằng: Con ơi, hãy chờ dậy! Thần linh bèn hoàn lại, con ấy chờ dậy liền; rồi Ngài truyền cho nó ăn. Cha mẹ nó lấy làm lạ; nhưng Ngài cấm nói lại sự xảy ra đó với ai.” (BTT)
Tóm tắt diễn biến câu chuyện: Giai-ru, người cai nhà hội, đã đến gặp Chúa Jêsus vì con gái ông bị bệnh nặng (Lu-ca 8:40-42). Chúa Jêsus đã nhận lời nhưng bị trì hoãn trên đường đi đến nhà Giai-ru (Lu-ca 8:43-48). Trong lúc đó, có kẻ ở từ nhà đến báo với Giai-ru rằng: “Con gái ông chết rồi; đừng làm phiền thầy chi nữa” (Lu-ca 8:49). Tuy nhiên, Chúa Jêsus khẳng định với Giai-ru rằng nếu ông tin, con gái của ông sẽ được chữa lành (Lu-ca 8:50). Lúc về đến nhà, sau khi dẹp yên tiếng rên siết than khóc, Ngài dẫn Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi xem đứa trẻ đã chết (Lu-ca 8:51-53).
Đơn giản và không có gì kịch tính, Chúa Jêsus nắm tay và bảo bé gái hãy chờ dậy, đứa bé chờ dậy ngay lập tức! Không có chút bối rối hay cần hồi phục trên giường vì đứa bé đã bước xuống giường, đứng dậy và đói bụng. Mặc dù Giai-ru và vợ ông đã nhất trí nhờ Chúa Jêsus giúp đỡ, và Giai-ru chắc chắn đã tin rằng Chúa Jêsus có thể chữa lành (dù có sự phản đối của các nhà chức trách tôn giáo), nhưng họ không hề có sự chuẩn bị nào cho việc con gái của họ được sống lại từ cõi chết! Họ rất ngạc nhiên!
Nhưng Chúa Jêsus không muốn điều này làm gia tăng sự nổi tiếng của Ngài. Ngài muốn Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng chứng kiến sự kiện này và học cách trông đợi rằng Đức Chúa Trời có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng (Ê-phê-sô 3:20). Phục truyền Luật lệ Ký 17:6 cho biết, các vấn đề về sống và chết cần có hai hoặc ba nhân chứng. Tại những thời điểm quan trọng khác trong chức vụ của Chúa Jêsus, Ngài cũng dẫn theo ba sứ đồ tập sự này (Mác 9:2; Mác 14:33), là những người sẽ sớm trở thành người lãnh đạo Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem. Việc tận mắt chứng kiến là rất quan trọng (Lu-ca 1:1-2; Giăng 1:14; Công vụ 1:21) để Phi-e-rơ có thể khẳng định rằng những lời tường thuật trong Phúc Âm không phải do bịa ra, nhưng được những người đáng tin cậy nhìn thấy và xác minh (II Phi-e-rơ 1:16). Đây là phép lạ đầu tiên trong ba phép lạ mà Chúa Jêsus làm cho kẻ chết sống lại để các môn đồ hiểu sự sống lại của chính Ngài, là điều mà họ phải chứng kiến và loan báo cho thế giới (Lu-ca 24:45-49).
Tất nhiên, thật tuyệt vời khi được chứng kiến Đức Chúa Trời làm những việc quyền năng theo những cách mà chúng ta không ngờ tới, nhưng tại sao chúng ta lại thường ngạc nhiên? Chúng ta chưa biết rằng khi chúng ta kêu cầu, Chúa sẽ đáp lời; rằng khi chúng ta tin, thì Ngài sẽ hành động cách quyền năng sao? Phải chăng chúng ta đã quen với những mong ước nhỏ nhoi và tầm nhìn hạn hẹp, cho rằng Đấng dựng nên trời đất sẽ không quan tâm đến cuộc sống của chúng ta? Sự chậm trễ về thời gian có ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta về cách Đức Chúa Trời hành động và khiến chúng ta không tiếp tục kêu cầu Ngài không? Một trong những lý do mà Hội Thánh đầu tiên phát triển nhanh chóng là vì các sứ đồ tuyệt đối tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động. Họ đã được đào tạo bài bản. Nhưng chúng ta bắt đầu từ đâu? Bằng lời kể của những người chứng kiến tận mắt trong Kinh Thánh về những người đã thấy và nghe Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8). Những câu chuyện Phúc Âm không chỉ là những câu chuyện hay, mà còn là những ví dụ thực tế mà từ đó chúng ta học được rằng Chúa có lòng thương xót, nhân từ và đầy quyền năng; và Ngài luôn giữ lời hứa của Ngài. Vì vậy, hãy đến với Ngài ngay hôm nay với sự chân thật và đức tin. Hãy nói với Ngài những gì trong lòng bạn và tin rằng Ngài sẽ hành động cách khôn ngoan và đúng thời điểm.
Lạy Chúa nhân từ. Cảm ơn vì đã nhắc nhở con rằng Ngài có thể làm thành bất cứ điều gì Ngài chọn. Xin tha thứ cho con vì thường hay nghi ngờ Ngài, vì đã giới hạn lời cầu nguyện của con trong những điều nhỏ nhặt mà con nghĩ rằng Ngài có thể làm được. Xin giúp con nhìn thấy những nhu cầu xung quanh và cùng làm việc với Ngài để nhiều người biết đến Chúa Jêsus, để rồi họ sẽ vui mừng khi được tiếp nhận sự sống mới của Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work