Kinh Thánh: Lu-ca 13:18-19
“Vậy, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nước Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với? Nước ấy giống như một hột cải, người kia lấy gieo trong vườn; nó mọc lên trở nên cây cối, và chim trời làm ổ trên nhành.” (BTT)
Giới lãnh đạo tôn giáo thích điều khiển người khác, những người lợi dụng mọi cơ hội để chỉ trích Chúa Jêsus có tầm nhìn rất hạn hẹp. Họ chỉ nghĩ đến bản thân, địa vị và những gì người khác nghĩ về họ. Mục tiêu của họ là duy trì hệ thống phân cấp quyền lực được hoạch định cẩn thận để có thể tiếp tục thống trị cuộc sống của người khác (Lu-ca 11:46; Lu-ca 11:52). Nhưng Chúa Jêsus thì lại khác. Họ muốn trói buộc con người vào luật lệ, còn Ngài muốn đưa con người đến mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Mục đích của Ngài là đem con người vào Vương quốc của Ngài, một nơi lớn hơn nhiều so với những gì mà các thầy thông giáo có thể tưởng tượng. Nơi đó sẽ có những người Do Thái tin Chúa và dân ngoại từ mọi dân tộc trên thế giới.
Bằng cách sử dụng hình ảnh ẩn dụ là hạt cải, Chúa Jêsus đã chỉ ra một loại hạt nhỏ bé quen thuộc, nhưng tiềm ẩn khả năng phát triển thành một cây to lớn. Ngài nói đó chính là hình ảnh của Nước Trời. Tất nhiên, Ngài cũng đang ám chỉ chính mình… một hạt giống nhỏ bé phải chết trong đất, nhưng sẽ nảy mầm để trở thành một cây to lớn, chào đón bất cứ ai muốn nghỉ ngơi dưới tán lá.
Lời tiên tri đó vẫn đang được ứng nghiệm. Hơn một phần ba dân số thế giới hiện tại tin Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế. Họ đến từ mọi chủng tộc, ngôn ngữ, truyền thống tôn giáo và lối sống văn hóa. Nơi nào có sự bắt bớ dữ dội nhất, thì nơi đó Hội Thánh phát triển mạnh mẽ nhất (Công vụ 8:1-8).
Bất cứ nơi nào danh Chúa Jêsus bị cấm đoán, thì mọi người lại càng khao khát Ngài hơn; và hễ nơi nào danh Ngài được công bố, thì người ta được cứu (Rô-ma 10:11-13). Có thể phải mất thời gian: một hạt giống nhỏ cần thời gian để phát triển thành cây; tuy nhiên, kết quả cuối cùng là chắc chắn… một Hội Thánh cao tận thiên đàng, toàn cầu, đang tôn vinh Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Jêsus phủ khắp trời cùng biển (Ha-ba-cúc 2:14). Vì vậy, hãy vững lòng, đừng xấu hổ về Tin Lành, Hội Thánh, Kinh Thánh hay về Đấng Cứu Thế: vì ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu (Rô-ma 1:16)!
Lạy Chúa Toàn Năng. Cảm ơn Chúa vì những mục đích của Ngài luôn được thành toàn. Cảm ơn Chúa vì Phúc Âm là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Xin tha thứ khi con có tầm nhìn hạn hẹp, không dám tin rằng Vương quốc của Ngài sẽ phát triển tại nơi con sống và nơi con làm việc. Nguyện con được khích lệ cách mạnh mẽ khi biết rằng một ngày kia con sẽ ở giữa đoàn dân thánh của Ngài trên thiên đàng. Nguyện con không xấu hổ vì Ngài, mà học cách tin cậy Ngài nhiều hơn như các anh chị em của con đang chịu đựng thử thách vì đức tin ngay lúc này. Xin Chúa đổ đầy Thánh Linh Ngài trên con và giúp con sống dạn dĩ như một môn đồ của Chúa Jêsus. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work