Kinh Thánh: Lu-ca 11:34-36
“Mắt là đèn của thân thể; nếu mắt ngươi sõi sàng, cả thân thể ngươi được sáng láng; song nếu mắt ngươi xấu, thân thể ngươi phải tối tăm. Ấy vậy, hãy coi chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. Nếu cả thân thể ngươi sáng láng, không có phần nào tối tăm, thì sẽ được sáng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy. (BTT)
Đôi mắt của chúng ta đóng vai trò quan trọng nhất. Chúng tiếp nhận thông tin cho phép chúng ta điều khiển phần còn lại của cơ thể. Ví dụ, khi chúng ta băng qua đường, việc nhìn thấy lượng xe cộ đang tiến tới sẽ kích thích một loạt các phản ứng để tránh khỏi nguy hiểm; và việc nhìn những người thân yêu sẽ giúp chúng ta sẵn sàng phục vụ họ. Đôi mắt thu thập thông tin để chiếu sáng tâm trí, linh hồn và tâm linh của chúng ta.
Chúa Jêsus nói rằng sự thông hiểu thuộc linh giống như “đôi mắt” tiếp nhận lẽ thật và cho phép chúng ta đưa ra quyết định về hành vi công bình và yêu thương. Nếu mọi người có thể “nhìn” thấy điều gì là đúng thì họ có thể phản ứng đúng để giữ an toàn thuộc linh, trở nên hiệu quả và cũng để thay đổi những hành vi bất khiết và phá hoại. Nhưng những người “bị mù” trước lẽ thật, ngay cả khi họ là người sùng đạo, cũng sẽ vấp ngã trong cuộc đời, làm tổn thương người khác và tổn thương chính họ; bởi lẽ họ đã biến cuộc đời mình thành một mớ hỗn độn.
Chúa Jêsus phán Ngài là Ánh Sáng của thế gian (Giăng 8:12). Mọi người có thể thấy rằng Chúa Jêsus đã làm phép lạ và dạy dỗ cách tuyệt vời. Nhưng họ cần nhìn xa hơn những gì Ngài đã làm để nhận ra Ngài là ai nếu muốn tin Ngài. Cũng như trong bất kỳ mối quan hệ nào, chúng ta không thể tin tưởng người khác trừ khi chúng ta biết rằng họ “đủ tiêu chuẩn”, có kỹ năng, có năng lực và chân thành, luôn nghĩ đến điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Nếu không có thông tin đó, chúng ta không thể đặt niềm tin nơi họ. Đức tin nơi Chúa Jêsus Christ dựa trên sự hiểu biết rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, Chiên Con của Đức Chúa Trời và là Con Đường dẫn đến Đức Chúa Trời. Khi các môn đồ nhìn thấy lẽ thật về Chúa Jêsus, họ nhận thấy rằng đức tin đã soi sáng từng phần trong con người họ. Chúa Jêsus đã biến đổi cách họ đưa ra quyết định và cách họ phản ứng với thế giới tối tăm, nơi họ sống, bởi vì Ngài đã trở thành Ánh Sáng của họ.
Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus là tin tức tốt lành đến thế! Ngài là tất cả những gì chúng ta cần. Ngài đã đưa những ai tin Ngài vào trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời thông qua sự hy sinh chuộc tội của Ngài, Ngài cũng tiếp tục cầu thay cho chúng ta với tư cách là trạng sư (I Giăng 2:1). Ngài yêu chúng ta, đổ Đức Thánh Linh trên chúng ta để chúng ta có khả năng sống theo ý muốn Ngài trong thế giới nhỏ bé này (Công vụ 1:8). Thật vậy, quyền năng biến đổi của Ngài lớn đến nỗi các Cơ Đốc nhân đã và sẽ trở thành ánh sáng trong thế giới (Ma-thi-ơ 5:14, Phi-líp 2:15), chiếu sáng lẽ thật, tình yêu thương và sự công bình giống như Chúa Jêsus. Hãy xem hôm nay là cơ hội để Ngài soi sáng bạn bằng Lời có quyền năng biến đổi của Ngài, ban quyền năng cho bạn bằng Đức Thánh Linh và giúp bạn trở thành “ánh sáng của Chúa Jêsus” ở trong nhà, nơi làm việc, tại cộng đồng, ở Hội Thánh và mọi nơi bạn đến.
Lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Con cảm ơn Ngài vì đã ban Chúa Jêsus mang ánh sáng lẽ thật đến với thế gian này. Con cám ơn Chúa vì những người có ánh sáng ấy đã kéo con đến với Ngài. Xin tha thứ cho những lúc con để bóng tối thống trị linh hồn mình nhưng lại giả vờ tràn đầy ánh sáng. Con nguyện tiếp nhận Ánh Sáng của Ngài, sống mỗi ngày để những người tại nơi làm việc hay ở nhà có thể tìm thấy Đấng Cứu Thế của con và được Ngài biến đổi. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work