Kinh Thánh: Lu-ca 11:33
“Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay là dưới thùng, nhưng để trên chân đèn, hầu cho kẻ vào được thấy sáng.” (BTT)
Chúa Jêsus đã bị chỉ trích vì sự thẳng thắn và bộc trực của Ngài. Những phép lạ của Chúa đã thu hút sự ngưỡng mộ của rất nhiều người, nhưng những lời giải thích của Ngài đã làm dấy lên những lời buộc tội và lên án. Không ai quan tâm đến việc Ngài chữa bệnh, cho họ ăn hay thậm chí đuổi quỷ. Nhưng họ và đặc biệt là các nhà lãnh đạo tôn giáo đã phẫn nộ với lời tuyên bố của Chúa Jêsus rằng Ngài là Đấng Mết-si-a của Đức Chúa Trời với thẩm quyền lớn hơn họ. Bất cứ nơi nào Ngài đến thì Chúa Jêsus là ánh sáng của thế gian, sự hiện diện của Ngài bộc lộ những suy nghĩ và ý định trong lòng con người (Giăng 8:12).
Chúa Jêsus dùng câu chuyện này để cho thấy rằng có ánh sáng cũng vô ích nếu nó không chiếu sáng. Để ngọn đèn dầu dưới cái thùng là điều ngu ngốc. Tương tự như vậy, khi Ánh Sáng của thế gian đến, Ngài cần được nhìn thấy rõ ràng, và khi đó, ánh sáng của Ngài sẽ cho mọi người thấy những gì họ cần thấy.
Sự thật là thế giới tội lỗi này là một nơi rất tăm tối: tối tăm về mặt tâm linh, một nơi mà con người không thể nhìn thấy những gì họ đang làm và không biết họ sẽ đi đâu (Giăng 3:19-21). Chúa Jêsus đến để chiến đấu với chúa tể bóng tối, kẻ bắt giữ thế giới làm con tin bằng bùa phép tà ác của nó (I Giăng 3:8). Bất cứ nơi nào Chúa Jêsus đi đến, Ngài đều “bật đèn” cho tất cả những ai muốn nhìn thấy lẽ thật và tìm kiếm mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Đó là mục đích của Ngài.
Ngày nay vẫn vậy. Nhưng thay vì Chúa Jêsus trực tiếp hiện diện, vai trò đó đã được giao cho tất cả những ai tin vào Ngài. Phi-líp 2:15 thay đổi quy mô của câu chuyện, từ một ngọn đèn trong nhà đến tất cả các vì sao trên trời, “để anh chị em được trong sạch, làm con cái toàn thiện của Thượng Đế trong khi đang sống giữa thế hệ gian tà nầy. Hãy chiếu rọi như sao sáng giữa thế gian sa đọa” (BPT). Nếu Đấng Christ ở trong bạn thì ánh sáng sẽ chiếu sáng bất cứ nơi nào bạn đi: đi làm, về nhà, đi nhà thờ hoặc đi du lịch. Ánh sáng phải chiếu soi để những ai ở trong bóng tối có thể nhìn thấy đường đến với Đức Chúa Trời, thấy được sự sống sung mãn và tự tin hướng về cõi đời đời (Ma-thi-ơ 5:16). Không làm được như vậy nghĩa là phá hỏng phần nào mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài ban sự sống và sự cứu rỗi cho bạn. Chúng ta được cứu không chỉ vì lợi ích của riêng mình mà còn để người khác có thể thấy lẽ thật được thể hiện trong cuộc sống của chúng ta, thức đẩy họ tìm kiếm Đấng Cứu Thế.
Lạy Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus là Đấng mang lẽ thật, Đấng đã bày tỏ chính Ngài vì đó là mục đích của Ngài. Con rất vui mừng vì Ngài đã giúp con nhìn thấy chính mình dưới ánh sáng lẽ thật của Ngài, và Ngài đã thúc giục con ăn năn và tiếp nhận Phúc Âm. Xin tha thứ cho con khi con “thắp đèn mà để dưới thùng” vì sợ hãi, lười biếng hoặc thờ ơ với mạng lệnh của Ngài và hoàn cảnh tuyệt vọng của người lân cận, nếu họ vẫn chưa tiếp nhận tình yêu thương của Ngài. Xin hãy giúp con thẳng thắn về đức tin của mình để bạn bè và đồng nghiệp của con có thể xóa bỏ bóng tối của họ khi họ tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của thế gian. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work