Kinh Thánh: Giăng 13:34-35
“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (BTT)
Trong căn phòng kín, Chúa Jêsus dặn dò các môn đồ của Ngài. Họ sẽ là những người lãnh đạo Hội Thánh sơ khai của Đấng Christ và cần biết cách thực hiện điều đó. Vì đây là Hội Thánh của Chúa Jêsus, nên họ phải liên hệ với nhau theo cách mà Ngài đã đối đãi họ. Tình yêu thương là điểm chính trong đặc tính của Ngài và được thể hiện trong mọi việc Ngài làm. Vì vậy, Chúa Jêsus truyền cho mười một người (Giu-đa lúc này đã rời đi để phản bội Chúa Jêsus) phải yêu thương nhau. Nếu họ có thể yêu thương nhau theo cách đặc biệt như Chúa Jêsus đã yêu thương họ, thì lối sống của họ sẽ là lời quảng bá tuyệt vời nhất cho đức tin.
Tình yêu thương thật không phải là một phản ứng đầy cảm xúc trước điều gì đó dễ thương; nó là sự lựa chọn có chủ đích, được suy nghĩ kỹ lưỡng để hy sinh. Đó là quyết định dựa trên lẽ thật với mục đích gây dựng người khác bằng cách vui vẻ cho đi hay trả giá bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu đó. Đó là điều Chúa Jêsus đã làm trên thập tự giá – Ngài từ bỏ sự sống để chúng ta có thể sống với Ngài mãi mãi. Đó là tình yêu thương (Giăng 15:13).
Tình yêu thương không phải là một lựa chọn cho người Cơ Đốc: đó là một mệnh lệnh. Những người tin Chúa Jêsus trở thành con cái Đức Chúa Trời, và là anh chị em thuộc linh của nhau. Họ là thành viên trong cùng một gia đình. Dù giữa họ có những điều gây khó chịu nào, tình yêu thương giúp họ vẫn nhẫn nại và nhân từ. Khi có những lời xúc phạm, tình yêu thương giúp họ không đáp trả. Khi những điều tiêu cực xảy ra, tình yêu thương giúp họ tìm kiếm điều tích cực. Tình yêu thương của Chúa Giê-xu trong những người tin Ngài hạn chế sự chỉ trích mà tìm kiếm sự cảm thông, tha thứ những người nhận lỗi, sửa sai những người lạc đường và khích lệ những người thiếu tự tin. Tình yêu thương rất thực tế, nó giúp chúng ta dùng hết những gì mình có do Chúa ban để chu cấp cho người khác những điều họ cần. Tình yêu thương thật là sự cho đi vô điều kiện vào đúng thời điểm từ một tấm lòng được thỏa mãn bởi tình yêu thương của Chúa Jêsus. Đó là giáo huấn và hôm nay là thời điểm thích hợp để chúng ta đưa tình yêu thương vào cuộc sống thực tế … tại nhà và tại nơi làm việc, và đặc biệt là trong Hội Thánh!
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha của chúng con. Cảm ơn Ngài về tình yêu Ngài dành cho con, và về gương mẫu của Chúa Jêsus – xin giúp con yêu thương một cách thực tế và hy sinh. Con xin Chúa tha thứ khi con quên Ngài yêu con nhiều thế nào, và khi con không vâng theo mệnh lệnh của Chúa Jêsus để yêu thương anh chị em thuộc linh của con. Xin giúp con hiểu được ý nghĩa của tình yêu thương thật và biết rằng không có sự hy sinh nào nhân danh Chúa là vô ích; vì Ngài sẽ sử dụng nó để ban phước cho người khác và làm vinh hiển Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work