Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Không lớn hơn luật pháp

Kinh Thánh: Lu-ca 2:21-24

“Đến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Jêsus, là tên thiên sứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp Chúa rằng: Hễ con trai đầu lòng, phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cu, hoặc chim bồ câu con, như luật pháp Chúa đã truyền.” (BTT)

Đôi khi, các luật sư hay cảnh sát cũng phải hầu tòa để giải trình về một cáo buộc nào đó; một khi bị kết tội, điều đó chứng tỏ họ cũng là những con người tội lỗi giống như chúng ta. Báo chí rầm rộ đưa tin về họ, bởi vì ngay cả các viên chức pháp luật cũng không lớn hơn luật pháp, mà chính họ vẫn phải tuân thủ luật pháp. Chúa Jêsus cũng như vậy. Chính Ngài cũng phải tuân thủ và làm trọn Luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngài phán rằng: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.” (Ma-thi-ơ 5:17)

Chúa Jêsus đã chịu cắt bì, và Ma-ri được kể là thanh sạch sau khi sinh theo luật pháp của Đức Chúa Trời ban thông qua Môi-se (Lê-vi Ký 12:1-8). Chúa Jêsus được đặt tên theo Lời Đức Chúa Trời qua thiên sứ của Ngài (Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:31). Vì gia cảnh nghèo khó, họ đã dâng một cặp chim cu làm của lễ chuộc tội theo luật định thay vì dâng một chiên con (Lê-vi Ký 5:7). Phép cắt bì là biểu tượng về sự đổ huyết mà Đức Chúa Trời đòi hỏi để loại bỏ “xác thịt tội lỗi”. Một đứa trẻ được cắt bì có nghĩa vụ suốt đời phải tuân giữ luật pháp và tránh xa tội lỗi (Rô-ma 2:28-29). Việc dâng của lễ chuộc tội là một cách để thừa nhận rằng cả cha mẹ và đứa trẻ đều sẽ phạm tội nhưng Đức Chúa Trời sắm sẵn một người thay họ gánh chịu mọi hình phạt bằng cách chết thế cho họ.

Tất cả những điều này là lời tiên tri về chức vụ của Đức Chúa Jêsus Christ. Tất nhiên, không ai trong số những người đã chịu phép cắt bì có thể sống mà không phạm tội. Họ không giữ được giao ước của họ với Chúa. Nhưng chính Chúa Jêsus sẽ gánh tội lỗi của thế gian và mang trong thân thể Ngài mọi hình phạt theo luật pháp của Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:21). Vì vậy, Ma-ri và Giô-sép đã làm cho Chúa Jêsus tất cả những gì luật pháp yêu cầu (Lu-ca 2:39) để Ngài có thể giải cứu chúng ta khỏi những đòi hỏi bất khả thi của luật pháp về sự hoàn hảo và khỏi hình phạt cuối cùng là sự chia cắt đời đời với Đức Chúa Trời. Sự chết của Ngài sẽ ban cho chúng ta một tấm lòng mới và một gia đình mới. Như Ga-la-ti 4:4-5 có chép: “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.”

Trong bất kỳ tổ chức nào, người lãnh đạo đều phải chịu trách nhiệm về những sai phạm của tổ chức đó. Đó là điều Chúa Jêsus cũng đã làm: “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh” (I Phi-e-rơ 2:24). Bất kể ai tin rằng sự chết của Đấng Christ chính là để chuộc tội cho họ thì chắc chắn đều sẽ nhận được sự tha thứ và được chào đón để bước vào vương quốc của Ngài. Đây chính là lý do của sự bình an và niềm vui Cơ Đốc; của mối liên hệ thông công và tinh thần phục vụ; của tấm lòng thờ phượng Chúa và truyền bá Phúc Âm; của niềm hy vọng nơi nước thiên đàng và thái độ lạc quan khi đối diện với sự chết. Đó là tin tức tốt lành nhất trên thế gian này! Chính thức được xóa sạch mọi tội lỗi (I Giăng 1:9)! Nếu bạn tin điều đó, hãy ngợi khen Chúa; chia sẻ cho người khác và khích lệ những ai đang theo Chúa Jêsus đừng từ bỏ đức tin mà hãy tiếp tục trông cậy nơi Ngài. Và nơi tốt nhất để bắt đầu làm điều này chính là nơi bạn đang hiện diện, ngay hôm nay, bạn nhé!

Lạy Chúa! Cảm ơn Chúa về lời đảm bảo rằng Chúa Jêsus đã làm trọn mọi nghĩa vụ với luật pháp vì tội lỗi của chính con, hầu cho con có thể được tự do thờ phượng Chúa, được tự do làm việc và làm chứng cho người khác về sự vinh hiển của Chúa Jêsus. Xin Chúa tha thứ khi con không nghiêm túc tuân giữ giao ước của Ngài, hoặc sống trong sự dằn vặt của tội lỗi, hoặc cứ trông chờ vào ân điển của Chúa mà không xét lại đời sống của chính mình. Xin Chúa giúp con hiểu được Danh Ngài đã bị xúc phạm thể nào vì chính tội lỗi của con, cũng như Chúa Jêsus đã phải gánh chịu đau đớn ra sao để con được tha tội. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn