Kinh Thánh: Giăng 5:7-9a
“Người bịnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi.” (BTT)
Ông đã mắc bệnh suốt ba mươi tám năm, không thể đi lại và không có ai giúp đỡ (Giăng 5:1-5). Giống như nhiều người tật nguyền nằm quanh ao Bê-tết-đa, ông nghĩ rằng nếu là người đầu tiên xuống nước khi suối ngầm dâng lên, ông có thể được chữa lành. Nhưng luôn có người khác xuống nước trước ông. Hy vọng duy nhất của ông là “sức mạnh chữa lành” của nước, nhưng ông không bao giờ thấy mình có thể được chữa lành.
Khi Chúa Jêsus hỏi ông: “Ngươi có muốn lành chăng?” (Giăng 5:6), ông không trả lời thẳng. Ông ngụ ý rằng nếu có ai đó giúp ông, thì nước có thể chữa lành cho ông. Sau đó, Chúa Jêsus chỉ bảo ông đứng dậy và mang giường đi ra khỏi ao. Mặc dù ông không tìm kiếm sự chữa lành từ Chúa Jêsus, nhưng ông sẵn sàng lắng nghe Ngài. Điều Chúa Jêsus bảo ông làm là điều không thể. Cơ bắp của ông không được sử dụng trong nhiều năm, chúng đã bị teo và yếu ớt, ngay cả khi hệ thần kinh được nối lại. Nhưng nhiều phép lạ đã xảy ra trong ngày hôm đó. Hệ thần kinh kết nối các cơ đã hoạt động trở lại, cơ bắp lập tức phản ứng giúp người đàn ông đứng dậy và bước đi. Nhưng phép lạ lớn nhất là người đàn ông đã vâng lời Chúa Jêsus. Ông có thể đã nói với Chúa Jêsus rằng đi lại là điều không thể, nhưng thay vào đó, mệnh lệnh của Chúa đã làm tăng đức tin và sức mạnh trong cơ thể ông.
Theo lẽ tự nhiên, khi vấn đề đến thì chúng ta thường cố gắng giải quyết vấn đề đó một mình hoặc tìm cách nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng chúng ta đặt niềm tin vào đâu? Vào khả năng giải quyết vấn đề của chính mình, vào những mê tín huyền bí, vào sự khôn ngoan của bạn bè hay vào Chúa Jêsus? Dĩ nhiên, việc chúng ta chịu trách nhiệm cá nhân với những gì chúng ta làm là đúng, và việc tìm kiếm lời khuyên từ người khác cũng đúng, nhưng nếu chúng ta không tin vào Chúa thì sẽ không có nguồn lực hoặc sự an ủi cuối cùng nào. Vậy làm sao để bắt đầu tin? Câu trả lời đơn giản là: Chúng ta bắt đầu bằng cách lắng nghe những gì Chúa đang nói và quyết định vâng lời Chúa Jêsus (I Giăng 2:5). Vì vậy, khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa phán và chọn làm theo, chúng ta học cách phát triển niềm tin và bắt đầu bước đi trong phước lành của Ngài.
Kính lạy Chúa yêu thương. Cảm ơn Chúa vì mọi sự đều dưới quyền Đấng Christ. Con biết Ngài có quyền năng mạnh mẽ để đáp lại những ai tin cậy Ngài. Xin Chúa tha tội cho con vì con đã nói rằng con tin vào Chúa nhưng lại không vâng lời Ngài. Xin Chúa giúp con vâng theo Lời Ngài để đức tin con được tăng trưởng và xin Chúa cai trị mọi mặt trong cuộc sống đang bị trói chặt bởi nỗi sợ hãi và sự thất bại. Nhân danh Chúa Jêsus, A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work