Kinh Thánh: Lu-ca 11:27-28
“Đức Chúa Jêsus đương phán những điều ấy, có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng: Phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!” (BTT)
Cha mẹ tin kính chắc chắn có ảnh hưởng sâu sắc đến con của họ. Ý định của Đức Chúa Trời là cha mẹ phải dạy cho con cái về Ngài và những gì Ngài đòi hỏi ở con người (Phục truyền Luật lệ ký 6:4-7). Vậy Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, học biết về Cha của Ngài từ đâu? Rõ ràng Ma-ri và Giô-sép đã dạy luật lệ trong Cựu Ước cho Ngài, nhưng khi mới mười hai tuổi thì Ngài đã tranh luận với những nhà lãnh đạo trong đền thờ bằng kiến thức, sự khôn ngoan và quyền phép tuyệt đối trong mối liên hệ của Ngài với Đức Chúa Cha (Lu-ca 2:46-50).
Những câu Kinh Thánh này cho biết Chúa Jêsus vừa bác bỏ những cáo buộc cho rằng quyền năng của Ngài đến từ ma quỷ (Lu-ca 11:14-26). Sau đó Ngài được khen ngợi bởi một người phụ nữ, là người dám bày tỏ suy nghĩ của mình. Thay vì nói Ngài khôn ngoan như thế nào và Ngài nói lẽ thật từ Đức Chúa Trời, bà cho rằng đặc tính và sự khôn ngoan của Ngài là ảnh hưởng từ mẹ Ngài; và Ma-ri phải hãnh diện về Ngài dường bao. Quả thật, Ma-ri là người có phước (Lu-ca 1:46-50), nhưng không phải vì sự khôn ngoan của Đấng Cứu Thế đến từ Ma-ri. Phước lành của Ma-ri đến từ Đức Chúa Trời vì bà khiêm nhường để Lời Đức Chúa Trời sống động trong bà (Lu-ca 1:38).
Có thể người đàn bà ngưỡng mộ Ma-ri đã ao ước rằng mình có một đứa con trai giống như Chúa Jêsus và được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Nếu vậy, câu tiếp theo của Chúa Jêsus sẽ là một sự khích lệ lớn đối với bà khi Ngài nói với bà rằng phước hạnh của Đức Chúa Trời dành cho những ai tiếp nhận Lời Ngài và bày tỏ lẽ thật bằng cách vâng theo những gì Đức Chúa Trời phán dạy! Sự ban phước luôn theo sau sự hạ mình vâng phục Lời của Đức Chúa Trời. Ma-ri chắc chắn đã làm gương trong việc dạy Lời Chúa cho con mình, phước hạnh không chỉ dành riêng cho Ma-ri nhưng cũng dành cho tất cả những ai ở trong gia đình thật của Chúa Jêsus, như Ngài đã nói trong Lu-ca 8:21 “Nhưng Ngài đáp rằng: Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy.”
Gia đình rất quan trọng, nhưng lời của Chúa Jêsus hướng chúng ta vượt lên trên các mối quan hệ quý báu giữa con người với nhau để đến với quyền tối thượng của Cha Ngài và cũng là Cha chúng ta. Mối liên hệ với Chúa cho thấy phước lành dành cho mọi người trong gia đình của Đức Chúa Trời, là những người tiếp nhận Lời Ngài và làm theo (Ma-thi-ơ 7:24-27). Mặc dù các nhà lãnh đạo tôn giáo vào thời của Đấng Christ tuyên bố rằng họ thuộc dòng dõi Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp nên họ cũng là một phần trong gia đình Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Jêsus đã bày tỏ cho họ rằng chỉ vâng theo những gì Đức Chúa Trời phán (bao gồm cả việc tiếp nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ) thì mới có thể mang lại phước lành cho gia đình (Giăng 8:39-42). Đối với chúng ta, đây là điều chúng ta phải thực hành hằng ngày: về thuộc linh, chúng ta không thể có mối liên hệ thoáng qua trong gia đình của Đức Chúa Trời hoặc thậm chí là có ký ức thoáng qua về những lần gặp gỡ quý giá với Chúa chúng ta. Mỗi ngày chúng ta cần cam kết để nghe và vâng theo những gì Ngài phán dạy (Gia-cơ 1:22-25).
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương. Cảm ơn Ngài vì Ma-ri đã khiêm nhường và vâng lời, bằng lòng để Chúa dùng cuộc đời mình và mang lại phước hạnh cho chính bà và nhiều người. Xin tha thứ cho con khi con kiêu ngạo về gia đình, Hội Thánh, công việc và cả sức lực mà Ngài ban cho con bởi ân điển Ngài. Con biết rằng những điều đó là do Ngài ban cho và con biết ơn Ngài. Xin đừng để con quá chăm chú vào những điều đó vì lợi ích của bản thân con nhưng xin giúp con chăm xem Ngài bằng cách nghe, đọc và vâng theo lời Ngài hôm nay. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work