Kinh Thánh: Giăng 8:13-18
“Những người Pha-ri-si nói: “Thầy tự làm chứng cho mình thì lời chứng của Thầy không đáng tin.” Đức Chúa Jêsus đáp: “Cho dù Ta tự làm chứng cho mình đi nữa thì lời chứng của Ta vẫn đáng tin, vì Ta biết mình từ đâu đến và đang đi đâu. Nhưng các ngươi không biết Ta đến từ đâu và đang đi đâu. Các ngươi xét đoán theo xác thịt, còn Ta không xét đoán ai hết. Tuy nhiên, nếu Ta xét đoán thì sự xét đoán của Ta vẫn xác thực vì Ta không phải chỉ có một mình, nhưng Ta cùng Cha là Đấng đã sai Ta. Trong luật pháp của các ngươi có chép rằng lời chứng của hai người là xác thực. Ta tự làm chứng cho mình, và Cha là Đấng đã sai Ta cũng làm chứng cho Ta.” (BTT)
Đức Chúa Jêsus vừa tuyên bố rằng Ngài là Ánh Sáng của thế gian. Nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo đã thách thức lời chứng của Ngài: ai có thể chứng minh rằng Ngài nói thật? Họ cho rằng Ngài nói dối và thẳng thừng cáo buộc Ngài như vậy. Nhưng Đức Chúa Jêsus phơi bày suy nghĩ nông cạn của họ. Một nhân chứng duy nhất vẫn có giá trị nếu người ấy nói sự thật. Đức Chúa Jêsus nói rằng Ngài chính là nhân chứng mắt thấy tai nghe từ thiên đàng – nơi Ngài đến và nơi Ngài sẽ trở về. Ngài biết Cha một cách mật thiết. Còn những người nghe Ngài lại không có trải nghiệm đó và không đủ tư cách để xét đoán lời chứng của Ngài.
Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus không phải là nhân chứng duy nhất về chân lý của Đức Chúa Trời; Cha cũng biết chân lý. Con của Đức Chúa Trời không ở một mình vì Ngài hoàn toàn đại diện cho Cha; và Cha luôn ở cùng Ngài. Mọi điều từ miệng Đức Chúa Jêsus phán ra đều ở trong Đức Chúa Cha. Người Pha-ri-si yêu cầu hai nhân chứng, nhưng lời chứng của Cha và Con được trình bày đồng nhất qua lời dạy và hành động của Đức Chúa Jêsus. Không ai biết Đức Chúa Trời rõ hơn chính Ngài! Ngài tự chứng thực bản thân. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể tìm thấy chân lý về Đức Chúa Trời chỉ qua suy luận từ những gì chúng ta nhìn thấy: chúng ta cần Ngài tự bày tỏ mình – điều Ngài đã làm khi Đức Chúa Jêsus đến thế gian.
Đức Chúa Trời vĩ đại hơn chúng ta suy tưởng đến nỗi không ai có thể tìm thấy Ngài nếu Ngài không tự bày tỏ cho chúng ta. Hãy suy ngẫm điều này: làm thế nào Đức Chúa Trời có thể bày tỏ về chính Ngài cách trọn vẹn, nếu không qua chính Ngài?! Đó là lý do Đức Chúa Jêsus đã đến. Hê-bơ-rơ 1:1-3 chép: “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao,”
Đây chính là lý do vì sao công tác rao truyền Phúc Âm chân chính phải tập chú vào việc giải thích bản tính và công việc của Đức Chúa Jêsus. Nếu thiếu điều đó, chúng ta bỏ sót cốt lõi của sự bày tỏ bởi chính Đức Chúa Trời. Đừng hài lòng với các hoạt động tôn giáo bề ngoài; hãy trở lại với sứ điệp công bố về Đức Chúa Jêsus! Ngài đã mạnh dạn tuyên bố rằng không có con đường nào khác để đến cùng Đức Chúa Trời (Giăng 14:6), và chúng ta cũng nên mạnh dạn tuyên bố như vậy.
Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, cảm tạ Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài qua Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Ngài và là Đấng Cứu Rỗi của con. Xin tha thứ cho con khi con chỉ tập trung vào các hoạt động tôn giáo mà không có Chúa Jêsus. Xin giúp con hiểu rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời trong thân thể loài người, hiện đang ở trên trời và sẽ trở lại để rước Hội Thánh Ngài và xét đoán mọi kẻ ác. Xin giúp con nói về Đức Chúa Jêsus và mời gọi bạn bè, đồng nghiệp của con – những người đang tìm kiếm Chúa – đọc về cuộc đời và công việc của Ngài trong các sách Phúc Âm, và cầu nguyện để họ cũng được cứu. Nhân danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work