Kinh Thánh: Giăng 8:12
“Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (BTT)
Thật là một lời khẳng định mạnh mẽ! Đức Chúa Jêsus tự xưng là ánh sáng duy nhất trong thế gian tối tăm này. Những người Do Thái nghe Ngài lúc đó hẳn sẽ nhớ đến Sáng Thế Ký 1:3-4 “Đức Chúa Trời phán: “Phải có ánh sáng,” thì có ánh sáng. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối.” (TTHĐ). Họ biết rằng Đức Chúa Trời là nguồn sáng duy nhất về thể chất, đạo đức và tâm linh; nếu không có Ngài, thế gian này sẽ tự nhiên chìm trong bóng tối – cả về thuộc thể lẫn thuộc linh.
Đức Chúa Jêsus đã đồng nhất mình với Đức Chúa Trời. Ngài sử dụng danh xưng “TA LÀ” của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14) và tuyên bố rằng Ngài có quyền năng đẩy lùi bóng tối. Dù đang nói về mặt tâm linh, nhưng khi Ngài chịu chết trên thập tự giá để gánh tội lỗi chúng ta, bóng tối vật lý đã bao phủ mặt trời giữa trưa trong suốt ba giờ (Lu-ca 23:44-45). Đức Chúa Jêsus muốn nói rằng thế gian này là một nơi tối tăm về tâm linh, đầy dẫy những con người không thể thấy lẽ thật hoặc liên hệ với Đức Chúa Trời. Đó là lý do Ngài đã đến, để những ai tin Ngài có thể thấy vinh quang của Đức Chúa Trời, biết mình sẽ đi đâu, và sống với sự tự tin và an toàn.
Thông điệp này rất rõ ràng: Trong thế gian tối tăm này, chúng ta cần Đức Chúa Jêsus, nếu không, chúng ta sẽ mãi ở trong tối tăm – không biết mình là ai hoặc mình sẽ đi đâu: không thể nhìn thấy, sẽ không nhận thức được hiểm họa, sợ hãi và tê liệt tâm linh. Nhưng những ai tin cậy Ngài sẽ thấy được cách sống, biết rằng mình an toàn; họ biết mục đích đời sống mình và tự tin về sự sống đời đời với Ngài. Họ có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời vì Ngài chỉ cho họ cách làm điều đó. Tấm gương của Chúa, Lời Chúa và sự hiện diện của Ngài dẫn dắt họ mỗi ngày. Đây là một thông điệp tuyệt vời đầy sự chắc chắn và hy vọng vui mừng: đó cũng là thông điệp mà rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta cần nghe. Nguyện xin Chúa giúp bạn sẵn sàng chia sẻ với họ! Bóng tối trong họ không cần kéo dài thêm nữa; khi ăn năn và quay về với Đức Chúa Jêsus, họ có thể sống không hổ thẹn trong ánh sáng của Chúa.
Lạy Chúa kính yêu, cảm tạ Ngài vì đã sai Đức Chúa Jêsus vào thế gian tối tăm và đầy tội lỗi này. Xin tha thứ cho con vì đã xem thường Chúa Jêsus và không biết quý trọng ánh sáng mà con đang sống trong đó; xin tha thứ cho con vì những lúc con đã chọn sự tối tăm và khước từ ánh sáng của Ngài. Xin giúp con chủ tâm bước theo Đức Chúa Jêsus mỗi ngày và sống trong ánh sáng của Ngài, làm chứng về Ngài cho người khác để họ cũng được giải thoát khỏi bóng tối của mình. Nhân danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work