Tiêu chuẩn kép
Kinh Thánh: Lu-ca 11:37-41 "Đức Chúa Jêsus đương phán, có một người Pha-ri-si mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài vào ngồi bàn. Người Pha-ri-si thấy Ngài không rửa trước…
Soi sáng linh hồn
Kinh Thánh: Lu-ca 11:34-36 "Mắt là đèn của thân thể; nếu mắt ngươi sõi sàng, cả thân thể ngươi được sáng láng; song nếu mắt ngươi xấu, thân thể ngươi…
Hoàn thành mục đích
Kinh Thánh: Lu-ca 11:33 "Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay là dưới thùng, nhưng để trên chân đèn, hầu cho kẻ vào được thấy sáng." (BTT) Chúa…
Dưỡng Linh

Đức Chúa Trời có phải là cha của thiên sứ không?

Hỏi: Có phải Đức Chúa Trời là “Cha” của thiên sứ không?

Đáp: Các thiên sứ thánh không gọi Đức Chúa Trời là “Cha” vì họ không phạm tội, cho nên không cần được chuộc tội.

Tất cả các thiên sứ sa ngã không thể gọi Đức Chúa Trời là “Cha” vì họ không thể được chuộc tội. Trường hợp thứ hai là một trong những lẽ mầu nhiệm của Kinh Thánh, đó là Đức Chúa Trời dành sự cứu rỗi cho loài người sa ngã, nhưng không ban cứu rỗi cho thiên sứ sa ngã. Tại sao vậy? Có lẽ tại vì, không như A-đam và Ê-va là những người bị những kẻ phạm tội cám dỗ, các thiên sứ đã sa ngã khi không có ai phạm tội trước đó, vì thế không có ai cám dỗ họ phạm tội. Vậy, tình trạng tội lỗi của họ là không thể thay đổi được. Tội của họ là không thể được tha, và họ không thể đạt đến sự cứu rỗi.

Các thiên sứ gian ác sẽ không bao giờ muốn gọi Đức Chúa Trời là “Cha” dù có thể họ gọi Lu-xi-phe là “cha”, giống như những kẻ thờ lạy Sa-tan đang gọi. Họ đang chống cự Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ tự nguyện chấp nhận uy quyền làm Chúa của Ngài, trừ khi trong Ngày Phán Xét khi mọi đầu gối phải quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Giê-xu Christ là Chúa (xem Phi-líp 2:9,10).

Ngay cả các thiên sứ thánh là những kẻ muốn gọi Đức Chúa Trời là “Cha” cũng chỉ gọi Đức Chúa Trời là Cha theo nghĩa rộng hơn của từ liệu cha. Là Đấng Tạo Hoá, Đức Chúa Trời là Cha của mọi tạo vật. Vì thiên sứ cũng là thực thể được tạo dựng, nên họ có thể coi Ngài là Cha theo nghĩa nầy. Nhưng từ liệu “Cha” thường được Kinh Thánh dành riêng cho những con người bị lạc mất và đã được chuộc lại. Vì thế, trong ý nghĩa thực, ngay cả những con người bình thường nói chung cũng không thể gọi Đức Chúa Trời là “Cha” cho đến khi nào họ được tái sinh.

Trích từ “Thiên Sứ: Những bậc thừa hành bí mật của Đức Chúa Trời” by Billy Graham

Uyên Thy

Recent Posts

Tiêu chuẩn kép

Kinh Thánh: Lu-ca 11:37-41 "Đức Chúa Jêsus đương phán, có một người Pha-ri-si mời Ngài…

1 giờ ago

Soi sáng linh hồn

Kinh Thánh: Lu-ca 11:34-36 "Mắt là đèn của thân thể; nếu mắt ngươi sõi sàng,…

2 ngày ago

Hoàn thành mục đích

Kinh Thánh: Lu-ca 11:33 "Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay là dưới…

3 ngày ago

Cơ đốc nhân có được xem thể thao (bóng đá) hay không?

Hỏi: Cơ đốc nhân có được xem thể thao (bóng đá) hay không? Đáp: Chắc…

3 ngày ago

Bài học liên quan đến Giô-na

Kinh Thánh: Lu-ca 11:29-32 "Khi dân chúng nhóm lại đông lắm, Đức Chúa Jêsus phán…

4 ngày ago

Gia đình được phước

Kinh Thánh: Lu-ca 11:27-28 "Đức Chúa Jêsus đương phán những điều ấy, có một người…

5 ngày ago