Kinh Thánh: Giăng 8:25-30
“Chúng bèn hỏi Ngài rằng: Vậy thầy là ai? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Như lời ta đã nói với các ngươi từ ban đầu. Ta có nhiều sự nói và đoán xét về các ngươi; nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian. Chúng không hiểu rằng Ngài phán về Cha. Vậy Đức Chúa Jêsus phán rằng: Khi các ngươi treo Con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Bởi Đức Chúa Jêsus nói như vậy, nên có nhiều kẻ tin Ngài.” (BTT)
Không có gì nghi ngờ rằng Đức Chúa Jêsus là một nhân vật phi thường. Ngài tuyên bố rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, hoàn toàn hiệp một với Cha và đã từng sống với Cha trên thiên đàng trước khi đến thế gian. Ngài khẳng định rằng chỉ có Ngài mới có thể dẫn đưa con người đến thiên đàng. Ngài phán rằng ai tin Ngài sẽ không bị định tội, nhưng ai từ chối tin thì đã bị định tội rồi. Qua nhiều phép lạ và lời phán của Ngài, Đức Chúa Jêsus bày tỏ rõ ràng rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Thập tự giá và sự phục sinh của Ngài là bằng chứng tối thượng rằng Ngài chính là sinh tế trọn vẹn để cứu chuộc tội lỗi của thế gian.
Tuy nhiên, những kẻ chỉ trích Ngài vẫn tiếp tục hỏi: “Ngươi là ai?” Ngài đã công khai tuyên bố thần tính của mình, nhưng họ không chấp nhận thẩm quyền của Ngài nên lời của Ngài trở nên vô nghĩa đối với họ. Họ cũng không hiểu khi Ngài nói về Cha Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Jêsus chỉ cho họ nhìn về thập tự giá như là mục đích chính của cuộc đời Ngài. Ngài phán cách đầy chắc chắn rằng Ngài và Cha đang cùng hành động. Điều quan trọng với Đức Chúa Jêsus không phải là sự chấp nhận của những lãnh đạo tôn giáo, mà là sự đẹp lòng Đức Chúa Cha. Nhưng không phải ai cũng không tin. Nhiều người đã nghe Ngài giảng dạy trong ngày hôm đó và đặt niềm tin nơi Ngài.
Ngày nay cũng vậy. Những ai từ chối tin Ngài thì không thể hiểu được danh tính của Đức Chúa Jêsus hay bản chất của Đức Chúa Trời. Nhưng vẫn có nhiều người sẵn sàng lắng nghe và tin nhận Ngài. Vì thế, Đức Chúa Jêsus tiếp tục là đề tài gây chia rẽ quan điểm; không phải vì sự phán xét của con người có thể thay đổi danh tính của Ngài, nhưng điều họ tin về Ngài sẽ quyết định số phận đời đời của họ. Khi rao truyền Phúc Âm, điều quan trọng nhất là làm sáng tỏ danh tính của Đức Chúa Jêsus – nếu không, Ngài sẽ chỉ được xem như một giáo sư vĩ đại mà thôi. Nhưng Ngài là hơn thế nữa. Ngài là Đấng Cứu Chuộc thế gian, Đấng phán xét muôn dân, Đấng Tạo Hóa và là bạn của những tội nhân. Càng giới thiệu cho mọi người biết Đức Chúa Jêsus là ai, càng có nhiều người sẽ được kéo đến với Ngài và đặt lòng tin cậy nơi Ngài.
Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ Ngài vì Ngài đã bày tỏ chính mình qua Kinh Thánh, và đặc biệt là qua Đức Chúa Jêsus, Đấng Christ. Con biết ơn Ngài vì con đã được biết và tin cậy Ngài, trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Dù con hiểu được tầm quan trọng duy nhất của Đức Chúa Jêsus, nhưng con xin lỗi vì con chưa sốt sắng giới thiệu Ngài cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của con. Xin giúp con nhận biết một cách sâu sắc hơn về thần tính vinh hiển của Ngài, và xin mở ra những cơ hội để con có thể chia sẻ về nguồn gốc thiên thượng của Cứu Chúa Jêsus. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work