Kinh Thánh: Giăng 8:21-24
“Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ tìm ta; và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi ta đi. Người Giu-đa bèn nói rằng: Người đã nói: Các ngươi không thể đến được nơi ta đi, vậy người sẽ tự tử sao? Ngài phán rằng: Các ngươi bởi dưới mà có; còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian nầy; còn ta không thuộc về thế gian nầy. Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.” (BTT)
Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài sẽ đi xa, và khi ấy, những kẻ chỉ trích Ngài sẽ không còn cơ hội đi theo Ngài nữa. Đây là một lời tuyên bố khiến nhiều người kinh ngạc. Ngài khẳng định rằng họ sẽ không thể tìm thấy Ngài, điều này khiến người Do Thái thắc mắc liệu Ngài có ý định tự sát không. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Đức Chúa Jêsus biết rằng chỉ có Đức Chúa Cha mới có quyền định đoạt khi nào một người được sinh ra và khi nào họ lìa đời. Mặc dù chính Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Jêsus vẫn thuận phục thời điểm của Cha Ngài và không cho phép bản thân bị đóng đinh trên thập tự giá trước thời điểm đã định.
Đức Chúa Jêsus biết rằng Ngài đã đến từ thiên đàng và Ngài sẽ trở về đó. Những người chỉ trích Ngài, dù sùng đạo, nhưng không thể đến cùng Ngài vì họ không tin cậy Ngài để được dẫn dắt vào thiên đàng. Thay vào đó, họ sẽ chết trong tội lỗi mình và đối diện với sự phán xét đời đời của Đức Chúa Trời, vì họ không tin rằng Ngài là Đấng mà Ngài đã xưng nhận. Họ cho rằng lời tuyên bố thần tính của Ngài là dối trá hoặc phạm thượng, hoặc cả hai.
Thế gian này là tạm thời. Cuộc đời chúng ta cũng là tạm thời. Chúng ta không ở đây mãi mãi. Mỗi người đều sẽ đi đến một nơi nào đó sau khi rời khỏi thế gian này. Đức Chúa Jêsus biết Ngài sẽ đi đâu (Giăng 8:14); Ngài sẽ trở về sự vinh hiển trên thiên đàng và sống trong mối quan hệ thân mật với Đức Chúa Cha. Dù những người chỉ trích Ngài rất sùng đạo, nhưng họ không biết mình sẽ đi về đâu. Bản chất ngắn ngủi của cuộc sống này đáng ra phải khiến chúng ta suy nghĩ về nơi mình sẽ đến khi cuộc sống này kết thúc, nhưng bản tính con người thường né tránh những suy nghĩ ấy. Chúng ta không được phép chọn thời điểm rời khỏi thế gian này, nhưng điều quan trọng là chúng ta và những người thân yêu phải ước ao đích đến của mình là Đức Chúa Jêsus và tin cậy Ngài dẫn chúng ta đến đó.
Lạy Chúa Hằng Hữu, cảm tạ Ngài vì Ngài biết mọi sự. Cảm ơn Ngài vì sự chắc chắn mà Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ về tương lai của Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã quá bận rộn với đời này mà ít suy nghĩ về nơi con, gia đình và bạn bè con sẽ đến. Xin giúp con sống mỗi ngày với một tầm nhìn đời đời, tin cậy Đức Chúa Jêsus để đưa con về nhà Ngài, và khích lệ những người xung quanh con cũng đặt lòng tin nơi Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work