Kinh Thánh: Giăng 4:1-3
“Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp-têm được nhiều môn đồ hơn Giăng, (kỳ thiệt không phải chính Đức Chúa Jêsus làm phép báp-têm, nhưng là môn đồ Ngài), thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê.” (BTT)
Chúa Jêsus không muốn khởi xướng một phong trào tôn giáo. Ngài không để tâm đến kế hoạch của người Do Thái nhằm lật đổ sự chiếm đóng của quân La Mã, cũng không muốn cạnh tranh với Giăng Báp-tít (hoặc bất kỳ hội nhóm nào như người Pha-ri-si) bằng cách thu nạp thêm nhiều môn đồ. Kế hoạch của Chúa Jêsus đã được Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Linh thuận ý trên thiên đàng. Ngài bày tỏ bản tánh của Đức Chúa Trời trong cách sống, huấn luyện nhóm nhỏ các Sứ đồ trước khi chịu chết trên thập tự giá, phục sinh và về trời.
Chúa Jêsus biết thời gian biểu của Ngài và chắc chắn không để bị xao nhãng. Toàn bộ cuộc đời và chức vụ của Ngài hướng về thập tự giá và Ngài hoàn thành đúng kỳ để trở thành Chiên Con trong Lễ Vượt Qua, Đấng đã hy sinh vì tội lỗi của thế gian (1 Cô-rinh-tô 5:7). Xứ Ga-li-lê rộng lớn kéo dài dọc phía tây Biển Hồ là nơi cách xa trung tâm tôn giáo Giê-ru-sa-lem và bị ngăn cách bởi vùng Sa-ma-ri. Không một người Do Thái cao trọng nào muốn đi qua Sa-ma-ri. Vì thế, Ga-li-lê là địa điểm thuận lợi để Chúa Jêsus huấn luyện các Sứ đồ của Ngài… đủ xa để tránh khỏi sự chỉ trích của giới chức tôn giáo hoặc không khiến Ngài bị bắt trước thời điểm được Đức Chúa Trời chỉ định.
Chúa thường bày tỏ điều sâu nhiệm vào lúc ít bị chú ý nhất. Đó là cách Ngài hành động trên các nhân vật Kinh Thánh như Gia-cốp, Giô-sép, Môi-se, Đa-vít và Phao-lô. Các Sứ đồ tập sự cần thời gian để quan sát những gì Chúa Jêsus đang làm ở chốn đông người và cần có sự riêng tư để bày tỏ thắc mắc với Chúa về ý nghĩa của những lời nói cùng việc làm của Chúa. Chúng ta thường học được những bài học quan trọng khi Chúa cho phép những hoàn cảnh xảy đến để khích lệ chúng ta lắng nghe Ngài. Tuy nhiên, khi chúng ta nhận được những bài học này, Chúa cần chúng ta áp dụng vào trong cộng đồng, không hổ thẹn về Đấng Cứu Rỗi và quả quyết về danh tính của chúng ta nơi Ngài. Thế nên, đừng nản lòng khi bạn thấy cuộc sống thay đổi – điều đó có nghĩa là sau khoảng thời gian được trau dồi thuộc linh gần gũi với Chúa, bạn lại càng trở nên hữu dụng cho Ngài.
Lạy Chúa nhân từ, con cảm ơn Chúa vì Ngài biết mọi điều và có kế hoạch cho đời con. Xin tha thứ khi con phân tâm trước những áp lực của cuộc sống và không lắng nghe hoặc không để mình được nắn rèn bởi Lời Chúa. Xin giúp con nhận ra Chúa đang hành động trong con qua mọi hoàn cảnh của đời sống để con được hữu dụng cho Ngài và làm vui lòng Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work