Kinh Thánh: Giăng 13:18-20
“Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn; nhưng lời nầy trong Kinh thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta. Hiện bây giờ, ta nói điều nầy cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến; để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là Đấng đó. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta; hễ ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta đến.” (BTT)
Chúa Jêsus dùng lễ Vượt Qua cùng các môn đồ, nhưng Ngài biết rõ rằng trong số họ, có một người sắp phản bội Ngài. Trong khi các môn đồ khác quyết định gây dựng Hội Thánh thì Giu-đa lại quyết định làm kẻ phản Ngài. Những điều Giu-đa làm không khiến Chúa Jêsus ngạc nhiên, vì Ngài biết rõ tấm lòng bội nghịch của Giu-đa và dùng chính sự gian ác đó để mọi căm phẫn của thế gian trút hết lên chính mình Ngài. Dẫu vậy, Chúa Jêsus vẫn đau. Bằng việc trích dẫn Thi Thiên 41:9, Chúa Jêsus cho thấy vua Đa-vít đã mô tả sự phản bội của Giu-đa từ ngàn năm trước, bởi sự cảm động của Thánh Linh.
Đa-vít cũng đã nói tiên tri trong Thi Thiên 55:12-14 (BTTHĐ) rằng: “Nếu là kẻ thù nghịch sỉ nhục con; con có thể chịu được; Nếu là kẻ ghét con, kiêu căng chống đối con, con cũng có thể tránh mặt hắn. Nhưng kẻ ấy lại chính là kẻ ngang hàng với con, bạn đồng nghiệp con, bạn thân của con. Là người từng trò chuyện thân mật với con, Và chúng con đã cùng đi với đoàn người đến nhà Đức Chúa Trời.” Dù không bất ngờ trước sự phản bội của Giu-đa, nhưng Chúa Jêsus vẫn rất đau lòng. Bề ngoài, Giu-đa tỏ ra rất tử tế, thậm chí còn thờ phượng Chúa cùng các môn đồ; nhưng bên trong lại đầy những toan tính, vì ông yêu bản thân hơn yêu Chúa. Dù vậy, Chúa Jêsus vẫn muốn các môn đồ ghi nhớ lời dạy của Ngài: Đức Chúa Trời đã biết trước sự phản bội này trước khi nó xảy ra. Thập tự giá không phải là một tai nạn bi thương hay một sai lầm về chính trị, mà chính là một phần trong chương trình cứu rỗi của Ngài.
Đôi khi tôi tự hỏi, có bao nhiêu người đang tham gia sinh hoạt thờ phượng Chúa trong đền thờ của Ngài nhưng thực chất lại mang tấm lòng bội nghịch như Giu-đa? Thực tế, có rất nhiều lúc chúng ta đặt lợi ích của chính mình lên trên cả Chúa của chúng ta. Thật vậy, đôi lúc chúng ta cũng không khác chi hình ảnh được mô tả trong Thi Thiên 41 và 55. Thế nhưng, khi nhận biết mình đang “phản bội” Chúa, chúng ta liền ăn năn vì chúng ta yêu Ngài, giống như sứ đồ Phi-e-rơ ngày xưa (Giăng 18:15-27). Nhưng còn với những người cứng lòng và sống xa cách Chúa thì sao? Tương tự như khi Chúa Jêsus kiên nhẫn chờ đợi Giê-ru-sa-lem ăn năn (Ma-thi-ơ 23:37-39), Ngài vẫn rất đau buồn trước những tấm lòng từ chối tìm kiếm Ngài. Rõ ràng chúng ta chỉ có thể lựa chọn: hoặc đầu phục Chúa, hoặc sẽ rời xa Ngài. Bạn quyết định thế nào?
Lạy Cha Thiên Thượng. Cảm tạ Ngài vì những lời dạy của Chúa Jêsus giúp các môn đồ trung tín của Ngài có thể vững vàng đón nhận sự phản bội của Giu-đa như một phần tất yếu trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Dù không muốn làm tổn hại Danh Chúa, nhưng con vẫn cảm thấy xấu hổ khi có những hành động, lời nói hay suy nghĩ không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Xin tha thứ cho con. Và xin cho con có tấm lòng vâng phục để biết yêu Chúa hơn chính mình, cũng như sẵn lòng hy sinh mọi lợi ích riêng, hầu cho Danh Ngài được vinh hiển. Trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work