Kinh Thánh: Giăng 18:15-18
“Si-môn Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Jêsus. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Jêsus trong sân thầy cả thượng phẩm. Song Phi-e-rơ đứng ngoài, gần bên cửa, Môn đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào. Bấy giờ, con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: Còn ngươi, cũng là môn đồ của người đó, phải chăng? Người trả lời rằng: Ta chẳng phải. Các đầy tớ và kẻ sai vì trời lạnh nhúm một đống lửa, rồi đứng gần một bên mà sưởi. Phi-e-rơ đứng với họ, và cũng sưởi.” (BTT)
Phi-e-rơ đầy kiêu hãnh. Ông từng ngạo nghễ nói rằng “Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng: Dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy.” (Mác 14:29-31). Ông tưởng mình có thể cứu được Chúa Jêsus. Khi ngồi trong sân, ông vẫn tin rằng bằng cách nào đó mình có thể thay đổi tiến trình lịch sử.
Tất cả những gì ông làm được là để chứng minh Chúa Jêsus đúng! Câu hỏi đơn giản liệu Phi-e-rơ có phải là môn đồ của Chúa Jêsus hay không cho thấy lòng can đảm của ông rất cạn cợt. Câu trả lời của ông là lời nói dối, một lời nói dối thẳng thừng. Đó là lần chối đầu trong ba lần chối của Phi-e-rơ y như Chúa Jêsus đã tiên đoán.
Kiêu ngạo và gian dối thường đi đôi với nhau. Chúng ta có khuynh hướng cho mình tài giỏi hơn thực trạng; khi nghĩ như vậy, chúng ta đang tự lừa dối mình và cần nhiều sự phỉnh gạt để duy trì hình ảnh sai lệch đó. Nếu chúng ta nghĩ mình là giải pháp cho các vấn đề của Chúa thì đó lại là một sự dối gạt khác. Chúng ta có thể được kêu gọi để phục vụ Chúa, nhưng nếu chúng ta nghĩ mình có thể bảo vệ được Chúa thì chúng ta đã sai. Ngay cả khi chúng ta phục vụ Chúa, lòng kiêu ngạo dễ trổi lên khiến chúng ta ảo tưởng về sức mạnh và tầm quan trọng hay thậm chí nghĩ rằng Chúa lệ thuộc vào chúng ta. Để chứng minh cho điều đó, chúng ta phải nói dối để ủng hộ sự kiêu ngạo của bản thân. Quả thật khờ dại! Đã đến lúc phải ăn năn!
Lạy Chúa toàn năng, cảm ơn Ngài vì sự thật không có ai năng quyền hơn Chúa. Con ăn năn khi nghĩ việc mình phục vụ Chúa là rất quan trọng và Ngài phụ thuộc vào con và sức con. Xin tha thứ cho lòng kiêu hãnh của con và xin giúp con biết hầu việc Chúa cách khiêm nhường để quy hết sự vinh hiển về cho Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work