Trong Mười điều răn, ở điều răn thứ hai, Chúa phán rằng: “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6). Tuy nhiên, trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã truyền lệnh hay cho phép làm những hình ảnh, một cách biểu tượng, ví dụ như con rắn đồng (Dân số Ký 21:8-9), Hòm bảng chứng và hai tượng chê-ru-bim (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:18-22), điều đó có trái với điều răn thứ hai không, tại sao. Hình phạt của tội thờ lạy thần tượng, ảnh tượng là gì. Qua hình phạt, Cơ Đốc nhân cần phải thờ lạy Đức Chúa Trời bằng cách nào?
Chào bạn,
Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu tượng chạm mà Chúa nói trong điều răn thứ hai là gì? Đức Chúa Trời không cho phép con người làm nên những tượng chạm để thờ lạy nó. Đây là điều Chúa nghiêm cấm, vì tượng chạm là do con người làm nên, nó không có quyền ban phước hay giáng hoạ cho một ai cả. Kinh Thánh cho biết: “Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói; có mắt mà chẳng thấy; có tai mà không nghe; có lỗ mũi mà chẳng ngửi; có tay,nhưng không rờ rẫm; có chân, nào biết bước đi; cuống họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, đều giống như nó” (Thi Thiên 115:4-8). Tượng chạm là vật vô tri giác do con người sản xuất ra, nó ở dưới quyền con người, nó không thể giải cứu con người khỏi những hoạn nạn của đời sống. Vì vậy, Đức Chúa Trời nghiêm cấm dân sự của Chúa làm tượng chạm để thờ phượng và quỳ lạy.
Mục đích Đức Chúa Trời bảo ông Môi-se làm con rắn bằng đồng để khi dân sự bị rắn lửa cắn, hễ ai nhìn lên con rắn bằng đồng thì sẽ được chữa lành, chứ không phải để dân sự thờ phượng nó. Cũng vậy, hòm bảng chứng hay là hai chê-ru-bim không phải được làm ra với mục đích để thờ lạy. Bảng luật pháp và chê-ru-bim để nói lên Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân sự và dân sự phải học biết điều Chúa dạy và làm theo. Mạng lệnh này được truyền qua các thế hệ để con cháu sau này biết được luật pháp của Chúa và cần phải sống theo Lời Chúa phán dạy. Đức Chúa Trời không bao giờ đi ngược lại với những gì Ngài đã phán dạy, Ngài cũng không mâu thuẫn với bản tính của Ngài. Chỉ có con người của chúng ta làm ngược lại những gì Chúa dạy, hoặc chính chúng ta làm ngược lại những gì chúng ta dạy hay nói với người khác mà thôi.
Lời Chúa đã nói rất rõ ràng, những người thờ lạy thần tượng và ảnh tượng sẽ bị Chúa rủa sả và số phận của họ cũng giống như những hình tượng đó mà thôi (Thi Thiên 135:18). Họ không nhận biết được đúng sai, sống giống như những người mù loà. Những ai thờ lạy thần tượng thì không được Chúa ban phước. Xuyên suốt dòng lịch sử của tuyển dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta thấy rằng có nhiều lần nhiều cách Đức Chúa Trời cảnh cáo dân sự của Chúa không được thờ lạy thần tượng, nhưng dân sự vẫn cứng lòng khinh lờn Lời Chúa dạy, họ tiếp tục miệt mài trong tội thờ thần tượng và cuối cùng dân Y-sơ-ra-ên phải gánh những hậu quả nặng nề, kinh khiếp, thê thảm… như Lời Chúa đã phán « Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời” (Xuất 20:5). Và chỉ khi nào họ thật lòng ăn năn, quay trở lại cùng Ngài, làm theo Lời Chúa dạy thì Ngài mới tha thứ, phục hồi và ban phước cho họ “và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta” ( Xuất 20:6).
Là con cái Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta chỉ tôn thờ một mình Ngài là Chân Thần mà thôi. Chúng ta cần thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:23-24), đừng để bất cứ điều gì ngăn trở và chi phối mình, nhưng phải để tất cả tấm lòng và tâm trí mình hướng về Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa cần tấm lòng của chúng ta hơn là những hình thức bề ngoài, nên mỗi khi bạn đến với Chúa thì cần phải sửa soạn tấm lòng của mình để đón nhận lời của Chúa. Đây là thái độ thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời mà Ngài muốn nhận nơi con dân Ngài.
Cầu xin Chúa giúp đỡ bạn luôn biết thờ phượng Chúa một cách đúng đắn và đẹp lòng Ngài để bạn kinh nghiệm được nguồn ơn phước và sự sống sung mãn ở trong Ngài.
Thân ái,
*Quý tín hữu có thắc mắc hay vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9
*Quý tín hữu nào chưa thỏa lòng với câu trả lời hoặc muốn trao đổi thêm với Góc Tâm vấn, xin để lại địa chỉ email hoặc số điện thoại để Góc Tâm vấn có thể gửi phản hồi cho quý vị. Xin cảm ơn.