Kinh Thánh: Lu-ca 19:32-36
“Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Jêsus đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: Sao mở lừa con nầy ra? Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Jêsus; rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nâng Ngài lên cỡi. Khi Đức Chúa Jêsus đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường.” (BTT)
Khi hai môn đồ đi tìm con lừa mà Chúa Jêsus đã mô tả (Lu-ca 29:30), họ thực sự không biết mình đang tham gia vào chuyện gì. Tất cả những gì họ làm là vâng lời Chúa Jêsus. Khi họ mở dây buộc con vật, người chủ đến gần và hỏi họ đang làm gì. Họ nói chính xác những gì Chúa Jêsus đã bảo họ nói, và người chủ chấp nhận điều đó như thể họ có thẩm quyền và để họ dắt lừa con đi. Và thế là họ đưa nó đến cho Chúa Jêsus đúng như Ngài đã truyền dạy.
Họ cởi áo ngoài trải trên lưng con vật để làm yên và đỡ Ngài cưỡi lên. Như trong câu trước, con lừa này chưa được “huấn luyện”; chưa có ai cưỡi nó, và thường con vật sẽ chồm lên và hất Chúa Jêsus xuống. Nhưng nó đã không làm vậy. Ngay cả con vật bình thường cũng hiểu rằng nó đang ở dưới thẩm quyền của Đấng tạo nên mình, và dù không có kinh nghiệm trước đó, nó đã vâng phục, như Ma-ri đã nói: “Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!” (Lu-ca 1:38).
Xã hội được gọi là “văn minh” ngày nay dường như khuyến khích việc tự khẳng định và quyền cá nhân. Ở nhiều nơi khác, người ta hầu như không có lựa chọn nào ngoài việc tuân theo yêu cầu khắc nghiệt của kẻ cai trị. Nhưng những tín đồ thật khắp nơi (như các môn đồ và chủ con lừa trong câu chuyện này, và thậm chí cả con vật) đáp ứng với Chúa Jêsus theo cách rất khác. Họ không tự tin cách kiêu ngạo, cũng không co rúm dưới bất kỳ sự cai trị hà khắc nào, họ vui vẻ và sẵn lòng tiếp nhận Lời Chúa là chân thật và tốt đẹp, tin rằng vâng lời là đúng đắn, ngay cả khi họ không hiểu hết ý nghĩa của những ngụ ý. Họ không cố gắng loại bỏ Chúa Jêsus cũng không cố gắng chiếm hữu Ngài. Những tín đồ thật tin cậy Lời Chúa và làm theo. Họ để Chúa Jêsus nắm quyền điều khiển và tin rằng Ngài làm mọi sự đều tốt đẹp (Mác 7:37). Tin cậy Chúa Jêsus như vậy trong nơi làm việc là điều tốt cho mọi người vì Ngài không chỉ nói những điều thiêng liêng, mà còn ban sự khôn ngoan cho những ai tin cậy Ngài trong mọi quyết định.
Lạy Cha Thiên Thượng. Con cảm ơn Ngài vì có nhiều ví dụ trong Kinh Thánh về những người đã tin cậy Lời Chúa Jêsus và nhờ đó mà được phước. Dù con không thể nhìn thấy tương lai, nhưng xin giúp con hài lòng với việc tin cậy Ngài từng ngày một, tìm thấy bình an trong lòng khi con không muốn bị căng thẳng bởi những điều con không thể hiểu và không thể thay đổi; nhưng con tin rằng Ngài hiểu mọi sự và có quyền năng làm cho mọi điều trở nên tốt đẹp. Xin tha thứ cho con vì những lúc đức tin của con nhỏ bé và con đã nghĩ sai rằng mình có thể làm việc mà không cần Ngài. Con biết con không thể làm như vậy. Xin giúp con ngày hôm nay lắng nghe Lời Ngài, làm theo và sau đó phó thác kết quả trong tay Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work