Kinh Thánh: Giăng 2:1-5
“Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Đức Chúa Jêsus có tại đó. Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, hãy vâng theo cả.” (BTT)
Chương đầu tiên của Phúc Âm Giăng ghi lại ba ngày đầu tiên trong chức vụ của Chúa Jêsus sau khi Ngài chịu phép báp-têm (Giăng 1:29, 1:35, 1:43). Chúa Jêsus đã gọi các môn đồ và họ khởi hành từ Sông Giô-đanh đến vùng Ga-li-lê. Khi đến Ca-na, một bữa tiệc cưới đang được tổ chức linh đình, có thể kéo dài cả tuần. Chủ tiệc gặp tình huống khó xử vì rượu đã cạn, nên mẹ của Chúa Jêsus đã báo lại cho Ngài biết, tin rằng Ngài có thể giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, như Giăng 2:11 cho chúng ta biết, Chúa Jêsus chưa từng làm phép lạ trước đây, vì vậy Ma-ri không thể biết về quyền năng làm phép lạ của Ngài. Dù vậy, bà có lòng tin lớn lao nơi Ngài đến mức đã mạnh dạn chỉ thị cho những người hầu bàn làm bất cứ điều gì Chúa Jêsus phán bảo. Nhưng trước khi giải quyết vấn đề trước mắt, Chúa Jêsus nói rõ rằng công tác trọng đại trong cuộc đời Ngài không phải là trở thành một người làm phép lạ nổi tiếng: “thời điểm” của Ngài chưa đến; Ngài đang đề cập đến cái chết của Ngài trên thập tự giá.
Chúa Jêsus luôn nhìn thấy đích đến. Mục tiêu đời Ngài là chết như chiên con, hy sinh đền tội thay cho con người trên thế gian. Ngài không cần phải dàn dựng màn phô trương quyền lực và sự nổi tiếng, cũng như không cho phép người khác làm điều đó thay mình – ngay cả mẹ Ngài cũng không được. Lòng và tâm trí Chúa Jêsus đều hướng đến công cuộc cứu rỗi. Như Giăng nói sau này (Giăng 2:11; 20: 30-31), các phép lạ của Ngài không phải để được người khác quảng bá và chấp nhận, mà là dấu chỉ cho những ai có tấm lòng hiểu biết để nhận ra Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời – và điều đó sẽ dẫn họ đặt đức tin nơi Ngài và đưa họ vào sự sống đời đời.
Chúa Jêsus luôn làm đúng: giữ cái nhìn tổng thể rõ ràng, đảm bảo Ngài hoàn thành mục đích chính trong cuộc đời, và luôn làm những điều đúng đắn theo cách mang lại phước hạnh cho mọi người – để minh chứng Ngài là ai. Nhưng Cơ Đốc nhân có thể sai lầm: một số người không có cái nhìn tổng thể, không có ý thức về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời; họ hoặc sống không có mục tiêu cụ thể hoặc dành thời gian và năng lượng của mình vào các hoạt động mà không nhận ra kế hoạch lớn hơn của Đức Chúa Trời. Hãy ưu tiên những việc quan trọng! Hãy cẩn thận gìn giữ những ưu tiên Chúa dành cho cuộc đời bạn. Đừng để bản thân đi lệch hướng. Hãy chống lại cám dỗ muốn trở nên nổi tiếng hoặc tập chú về bản thân, trong khi mục đích Chúa cứu bạn là để bạn tập chú về Chúa Jêsus. Bạn có thể cảm thấy rằng “phải làm điều gì đó”… hãy chắc chắn rằng mình đang làm “điều gì đó” đúng đắn vì lý do chính đáng!
Lạy Chúa Toàn Tri. Cảm tạ Chúa vì Ngài biết những kế hoạch Ngài dành cho con, những kế hoạch giúp con làm vinh hiển danh Chúa. Xin tha thứ khi con tự lên kế hoạch cho mình, tự đặt ra những ưu tiên, mà không cầu hỏi Chúa xem các kế hoạch đó đẹp ý Ngài hay không. Xin giúp con nhìn thấy bức tranh tổng thể, và hiểu được cách Ngài muốn sử dụng các ân tứ và khả năng của con để mở mang Vương quốc Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work