Kinh Thánh: Giăng 15:5-8
“Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.” (BTT)
Chúa Jêsus đã ví mình như cây nho, và các môn đồ như những nhánh nho. Một vườn nho không sinh ra trái là vô ích, và những nhánh không sinh trái tốt cũng vô dụng đối với người nông dân. Nếu có sự liên kết mạnh mẽ giữa nhánh và cây nho, mùa gặt sẽ bội thu. Nếu không, những nhánh ấy đã chứng tỏ rằng chúng không còn giá trị và phải bị loại bỏ.
Chúa Jêsus liên tục nói: “Hãy ở trong Ta!” Sứ đồ Giăng đã dùng từ “ở trong” 11 lần trong chương này và 40 lần trong cả sách Phúc Âm của ông. Tại sao việc ở trong Chúa Jêsus lại quan trọng đến vậy? Bởi vì bắt đầu thì tương đối dễ, nhưng kiên trì đi qua gian truân và khổ nạn lại là chuyện khác. Nhiều môn đồ của Chúa sẽ chết sớm cách bi thảm, giống như nhiều tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên. Họ rất cần mạng lệnh này. Chúa Jêsus không đến để lập một tôn giáo mới để con người cố gắng bắt chước, mà Ngài hứa đặt chính bản tính của Ngài vào những ai tin Ngài. Điều đó bắt đầu khi họ được tái sinh trong Đấng Christ và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nhưng một khi đã khởi đầu, họ phải tiếp tục gắn bó với Ngài, nếu không, họ sẽ không thể sinh bông trái thuộc linh.
Về mặt thuộc linh, một số Cơ Đốc nhân nghĩ rằng họ là những người trưởng thành, độc lập và có quyền đi theo con đường riêng của mình. Nhưng không phải vậy! Chúng ta luôn là con cái của Đức Chúa Trời và cần gắn kết với Ngài, không phải vì bị ép buộc bởi kỷ luật nào đó, mà bởi một khao khát sâu thẳm trong lòng. Để bày tỏ tình yêu của Chúa Jêsus, chúng ta phải tiếp nhận tình yêu ấy mỗi ngày. Chỉ những ai để sự bình an của Ngài cai trị trong lòng mình (Cô-lô-se 3:15) mới có thể chia sẻ sự bình an đó với người khác. Chúng ta không thể giới thiệu Chúa Jêsus cho người khác nếu bản thân xa cách Ngài. Bông trái mà Đức Chúa Trời tìm kiếm nơi chúng ta chính là sự nhân rộng số người tin Ngài và đời sống được biến đổi. Những điều đó mang lại vinh hiển cho Chúa, đồng thời trở thành sức hút thuộc linh khiến người khác cũng muốn tìm kiếm Ngài. Đó có phải là điều bạn mong muốn không? Chắc chắn đó là mục đích của Chúa dành cho bạn! Vậy nên, nếu bạn đang ở trong Ngài, đừng để mình bị trôi dạt; còn nếu tình yêu của bạn dành cho Ngài đã nguội lạnh, hãy xin Ngài khơi lại niềm khao khát được gắn kết Ngài – rồi để Ngài hành động trong bạn và qua bạn. Điều đó sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời, đem phước hạnh cho người khác và cho bạn niềm vui trọn vẹn.
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con! Con biết rằng chỉ có một nơi duy nhất có sự bình an, đó là ở trong Chúa Jêsus. Xin tha thứ vì những lần con dại dột đi xa Ngài. Xin làm sạch lòng con, đổi mới tâm linh con, và phục hồi niềm vui cứu rỗi trong con. Xin làm tươi mới tình yêu của con dành cho Chúa Jêsus, và đặt trong con niềm khao khát được ở trong Ngài hơn bất cứ điều gì hay bất cứ ai, để sự sống của Ngài tuôn chảy qua con và kết quả, đem vinh hiển về cho Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work