Kinh Thánh: Giăng 8:33-38
“Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi mọi ai, vậy sao thầy nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự do? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. Ta nói điều ta đã thấy nơi Cha ta; còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình.” (BTT)
Đức Chúa Jêsus vừa nói với những người sùng đạo rằng nếu họ vâng giữ lời Ngài dạy, họ sẽ biết lẽ thật và được tự do. Đáp lại, họ cho rằng mình là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa từng làm nô lệ cho ai, vậy tại sao cần được tự do? Nhưng thật ra, họ đang bị nô lệ về mặt thể xác lẫn chính trị, cả dân tộc của họ bị đế quốc La Mã thống trị; nhưng tệ hơn nữa, họ là nô lệ của tội lỗi. Như mọi người khác, họ cũng là tội nhân, không thể tự giải thoát khỏi ham muốn trở nên người công chính trong mắt mình. Họ không muốn đầu phục Đức Chúa Trời mà họ cho rằng mình đang thờ phượng, điều đó được chứng minh qua việc họ từ chối Đức Chúa Jêsus và lời Đức Chúa Trời mà Ngài nói ra.
Bằng chứng cho thấy họ là những con người tự biện hộ, vị kỷ, bị thúc giục làm điều ác là họ cũng đang tìm cách giết Đức Chúa Jêsus. Dù sùng đạo, họ không thật sự tôn kính Đức Chúa Trời là Cha của mình. Thay vào đó, Đức Chúa Jêsus ám chỉ rằng lòng họ đã bị Sa-tan chiếm giữ (Giăng 8:44), không hề có một tương lai tốt lành nào dành cho họ. Nhưng những ai đi theo Đức Chúa Jêsus bằng cách vâng lời Ngài sẽ được dẫn vào nhà đời đời của Cha Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Jêsus kêu gọi họ để cho Ngài giải thoát họ khỏi tội lỗi. Đó chính là mục đích Ngài đến thế gian, một kế hoạch đã được hoạch định trọn vẹn với Đức Chúa Cha trên thiên đàng trước khi Ngài giáng thế.
Sa-tan chắc chắn đưa ra những lời hứa hẹn về sự an ninh, nhưng nó không bao giờ có thể thực hiện được những lời hứa ấy. Nó hứa hẹn sự tự do nhưng lại giam cầm con người bằng những lời dối trá. Đức Chúa Jêsus đến để giải phóng con người khỏi sự trói buộc của những lời dối trá của Sa-tan và những việc làm bất kính dẫn đến tội lỗi. Không một con người nào có thể thoát khỏi cái bẫy đó nếu không có Đức Chúa Jêsus. Đây là thông điệp tuyệt vời mà chúng ta có thể và cần phải mang đến cho thế gian đang đau khổ vì hậu quả của tội lỗi. Những người ấy cần lẽ thật Phúc Âm để chỉ cho họ con đường cứu rỗi.
Lạy Chúa yêu thương, con cảm tạ Ngài đã sai Đức Chúa Jêsus đến làm Cứu Chúa của con. Con biết ơn Ngài vì con không còn bị điều khiển bởi những lời dối trá gian ác. Nhưng con xin lỗi vì những lần con bị rơi vào cạm bẫy của sự im lặng, không chia sẻ Phúc Âm cho những người con quen biết và yêu thương. Xin giúp con chia sẻ những gì con biết về Cứu Chúa của mình. Con cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work