Kinh Thánh: Lu-ca 10:4
“Đừng đem túi, bao, giày, và đừng chào ai dọc đường.” (BTT)
Chúa Jêsus đang chỉ dạy cho 70 môn đồ (cùng với 12 sứ đồ tập sự). Ngài sai họ đi mà không có bất kỳ phương tiện hỗ trợ nào, không dự trữ gì, chỉ có sự chu cấp mà Chúa sắp xếp cho họ. Theo cách hiểu ngày nay, điều đó có nghĩa là họ không có túi ngủ và cũng không có thẻ tín dụng. Ngài muốn họ trở thành một phần trong sứ mạng của Ngài, và Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Sau này, Ngài hỏi các sứ đồ: “Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không?” Họ trả lời: “Không thiếu chi hết” (Lu-ca 22:35). Khi Chúa đã gọi, Ngài sẽ chu cấp!
Họ biết Áp-ra-ham là người vâng theo tiếng Chúa gọi rời khỏi quê hương mà không biết mình đi đâu (Hê-bơ-rơ 11:8), và Ê-li, người được Chúa sai chim quạ đem thức ăn đến nuôi (I Các vua 17:2-6). Họ cũng biết rằng Chúa Jêsus không có nhà hay bất kỳ sự đảm bảo thông thường nào (Lu-ca 9:58). Chúa kêu gọi những kẻ theo Ngài trở nên giống như Ngài, chỉ dựa vào sự chu cấp của Đức Chúa Trời; không trốn tránh sự kêu gọi thiên thượng như vị quan trẻ tuổi giàu có (Lu-ca 18:18-30).
Nhiệm vụ ra đi theo từng đôi của họ rất khẩn trương. Ngay sau đó, Chúa Jêsus sẽ đến thăm những nơi đã được các môn đồ chuẩn bị thông qua việc rao giảng Phúc Âm, chữa lành bệnh tật và đuổi quỷ. Không còn nhiều thời gian nữa: dân chúng phải biết Chúa Jêsus sắp đến thành của họ để chào đón Ngài. Các quy ước xã hội về cách chào đón của người phương Đông có thể làm họ chậm trễ vài ngày hoặc vài tuần; Chúa Jêsus sẽ đến mà không báo trước, và dân chúng sẽ không được chuẩn bị trước.
Ngày nay cũng vậy, nếu chúng ta làm việc với Chúa Jêsus. Chúng ta hiếm khi có đủ nguồn lực “trước mắt”, và mọi chức vụ đều phải phụ thuộc vào Chúa là Đấng chu cấp ngay cả những nhu cầu cơ bản nhất. Ngài không bao giờ muốn chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm việc cho Ngài mà không cần làm việc với Ngài. Nếu chúng ta làm việc độc lập với Ngài, chúng ta có thể nghĩ rằng thành công là do chúng ta (và sẽ nản lòng khi mọi thứ dường như chống lại chúng ta!). Nhưng chúng ta cũng phải khẩn trương. Nhiều Hội Thánh ngày nay đã quên mất vai trò chuẩn bị cho thế gian về sự tái lâm của Đấng Christ (Ma-thi-ơ 25:13). Những người tin Chúa có thể thỏa lòng tận hưởng mối thông công với Chúa trong khi những tội nhân đang bị đùa đến nơi hư mất đời đời. Chúng ta hãy ăn năn về thái độ đó và quay trở lại làm việc với Chúa Jêsus.
Lạy Chúa yêu thương, con cảm ơn Ngài đã chu cấp cho con mọi điều y theo sự giàu có đầy vinh hiển của Ngài. Xin tha thứ cho con vì cho rằng con không thể bắt đầu phục vụ Ngài khi chưa đảm bảo được tương lai của mình: con biết rằng chính Ngài là Đấng nắm giữ tương lai con. Xin tha thứ cho con khi lãng quên trách nhiệm rao báo nước Ngài đang đến cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp để họ sẵn sàng gặp Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con khi không quan tâm đến họ hoặc mạng lệnh của Ngài hoặc nghĩ rằng ngày mai con sẽ còn thời gian. Xin giúp con làm việc với Ngài, tin cậy Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của con, để con có thể tiếp tục công việc mà Ngài đã đặt ra cho Hội Thánh Ngài, tại nơi con sống. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work