Kinh Thánh: Giăng 5:19-23
“Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm: Cha sẽ tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc nầy nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng. Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.” (BTT)
Đôi khi, nhiều người cảm thấy khó hiểu về mối liên hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con vì đó là một mối liên hệ đặc biệt; không có bất kỳ sự tương đồng cụ thể nào với những trải nghiệm của loài người chúng ta. Vì vậy, thật tuyệt vời khi lời Chúa Jêsus giúp cho chúng ta hiểu được Ngài có mối liên hệ thế nào với Đức Chúa Trời. Trước hết, Ngài không tách biệt với Đức Chúa Cha, mà chỉ làm những gì Đức Chúa Cha làm, và không có điều gì Đức Chúa Cha làm mà Đức Chúa Con không làm. Thứ hai, Cha không giấu bất cứ điều gì với Con, Cha và Con tin tưởng nhau tuyệt đối bởi sự hiện diện của tình yêu thương trọn vẹn. Thứ ba, thậm chí còn vĩ đại hơn việc chữa bệnh, Chúa Jêsus (Đức Chúa Con) bày tỏ bản tính thiên thượng của Ngài qua việc làm cho kẻ chết sống lại (Giăng 11:38-44), giống như cách mà Đức Chúa Cha khiến Con Ngài từ trong mồ sống lại. Nhưng càng kỳ diệu hơn khi Con người vui lòng ban tặng sự sống đời đời cho tất cả những ai đặt niềm tin nơi Chúa, bằng chính quyền năng thiên thượng của Ngài (Giăng 3:16). Thứ tư, mặc dù Đức Chúa Cha có quyền xét đoán loài người, nhưng Ngài đã giao phó trọng trách này cho chính Chúa Jêsus. Những ai không tin Chúa Jêsus là Chúa của muôn loài đều sẽ bị phán xét (Giăng 3:18). Vì vậy, thứ năm, những ai tôn vinh Đức Chúa Trời nhưng lại không thừa nhận quyền cai trị của Đấng Christ là đang tự lừa dối chính mình. Họ không nhận biết được rằng danh Đức Chúa Cha không thể được tôn cao nếu họ không tôn cao Đức Chúa Jêsus Christ, là Con. Thật vậy, nếu chúng ta không tôn kính danh Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta làm ô uế danh Đức Chúa Cha, và đó là một sai lầm chết người.
Hầu hết mọi người trên thế giới đều biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy Ngài và tôn vinh Ngài? Chúa Jêsus đã trả lời câu hỏi này qua sách Tin Lành Giăng, rằng: “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.” (Giăng 14:6-7). Nói cách khác, nếu ai không tin Chúa Jêsus là Đức Chúa Con, thì cũng sẽ không thể biết Đức Chúa Cha. Chúa Jêsus biết ai tin Ngài, thì chính Ngài sẽ là Đấng phán xét của mọi người. Đó là đòn bẩy thiết thực cho công tác truyền bá Phúc Âm. Việc tôn trọng người khác cũng như văn hóa và các phong tục tập quán của họ là điều rất quan trọng, nhưng nếu họ chưa biết đến Đấng Christ và chúng ta không đủ sốt sắng để nói cho họ biết về Ngài, thì chúng ta càng chứng tỏ sự thiếu tôn trọng đối với họ – bởi vì biết Chúa Jêsus chính là biết Đức Chúa Trời.
Kính lạy Cha yêu dấu. Cảm ơn Chúa vì Chúa Jêsus đã bày tỏ rất rõ ràng mối liên hệ giữa Ngài với Đức Chúa Trời. Xin Ngài tha thứ khi con không dành đủ sự tôn kính đối với danh cao quý của Chúa Jêsus – Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Xin giúp con hiểu biết nhiều hơn về bản tính thiên thượng của Ngài cũng như thẩm quyền xét đoán và ban sự sống cho những ai tin Ngài. Xin cũng giúp con biết quan tâm nhiều hơn đến thực tế là gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của con cũng cần được biết về Chúa Jêsus và tin nhận Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work