Kinh Thánh: Giăng 8:48-53
“Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi nói thầy là người Sa-ma-ri, và bị quỉ ám, há không phải sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta chẳng phải bị quỉ ám, nhưng ta tôn kính Cha ta, còn các ngươi làm nhục ta. Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một Đấng tìm và đoán xét. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Người Giu-đa nói rằng: Bây giờ chúng tôi thấy rõ thầy bị quỉ ám; Áp-ra-ham đã chết, các đấng tiên tri cũng vậy, mà thầy nói: Nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng hề chết! Thầy lại trọng hơn cha chúng tôi, Áp-ra-ham, là người đã chết sao? Các đấng tiên tri cũng đã chết; thầy mạo xưng mình là ai? “(BTT)
Không ai có thể làm ngơ trước Đức Chúa Jêsus. Càng biết Ngài, người ta hoặc yêu mến hoặc căm ghét Ngài. Những kẻ chống đối Ngài không thể tranh luận với Ngài bằng lý lẽ, nên họ vu khống Ngài. Họ cáo buộc Ngài không phải là người Do Thái chân chính mà là người Sa-ma-ri, không thuộc về Đức Chúa Trời mà thuộc về Sa-tan. Khi buộc tội Đức Chúa Jêsus phạm thượng, chính họ đã phạm thượng một cách nghiêm trọng nhất bằng cách gán vinh quang của Đức Chúa Trời cho ma quỷ. Vì vậy, Đức Chúa Jêsus chỉ ra rằng khi khinh dể Ngài, họ cũng đang khinh dể Cha Ngài.
Nhưng họ không thể hiểu được. Khi Đức Chúa Jêsus nói rằng những ai vâng lời Ngài sẽ không bao giờ chết, họ cho rằng Ngài đang nói về sự sống và cái chết về mặt thể xác. Rõ ràng là ai rồi cũng sẽ chết, như Áp-ra-ham và các tiên tri, vậy Đức Chúa Jêsus có thực sự ngăn được cái chết không? Đức Chúa Jêsus có lớn hơn các đấng tiên tri đáng kính của họ không? Nhưng những câu hỏi của họ không được đưa ra với sự chân thành: đó là những nỗ lực kiêu ngạo và hoài nghi nhằm hạ thấp Con Đức Chúa Trời. Câu hỏi “Ông tự cho mình là ai?” cũng vậy. Đây không phải là lần đầu tiên họ hỏi câu này. Trong Giăng 8:25, câu trả lời của Ngài là “Như lời Ta đã nói với các ngươi từ ban đầu.”
Danh tính của Đức Chúa Jêsus không phụ thuộc vào ý kiến của con người mà dựa trên sự tự mặc khải của chính Ngài. Vì Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, chúng ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào để đánh giá Ngài. Chúng ta không thể tự mình tìm ra danh tính của Ngài; chúng ta cần phải tin những gì Ngài nói với chúng ta về chính Ngài. Nhưng đáng buồn thay, mặc dù nhiều người đã nghe lời Ngài và chứng kiến các phép lạ của Ngài, nhưng tấm lòng tội lỗi của họ vẫn mù quáng. Họ không thể thấy rằng người đàn ông này chính là Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Rỗi của họ. Ngày nay, nếu bất cứ ai cố gắng tìm hiểu Đức Chúa Jêsus là ai mà không chấp nhận lời Ngài, họ sẽ luôn lạc lối. Đó là lý do tại sao điều cần thiết là khuyến khích bạn bè của chúng ta đọc Kinh Thánh, để họ có thể hiểu thêm về những gì Ngài đã tuyên bố và sau đó cam kết vâng giữ Lời Ngài và nhận lãnh sự cứu rỗi của Ngài.
Lạy Cha Thiên Thượng. Con cảm ơn Ngài vì con không phải tự nghĩ ra ý tưởng của riêng mình về Đức Chúa Jêsus là ai: tất cả đã được viết ra để con đọc. Con xin lỗi vì những lần con đã nói về Chúa Jêsus nhưng lại không đọc Kinh Thánh cùng với bạn bè và đồng nghiệp của mình. Xin giúp con học cách sử dụng Kinh Thánh làm tài liệu chính để rao truyền Phúc Âm. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work