Kinh Thánh: Giăng 14:1-3
“Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (BTT)
Những tin tức xấu có thể khiến chúng ta sợ hãi. Chúa Jêsus đã nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ lìa khỏi họ, và họ biết sẽ có vấn đề xảy ra. Vì vậy, Chúa đã truyền cho họ “Lòng các ngươi chớ hề bối rối” và truyền cho họ đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và chính Ngài – một lời tuyên bố rõ ràng về thần tính của Ngài. Sau đó, Ngài hướng suy nghĩ của họ về tương lai. Thập tự giá không phải là dấu chấm hết cho mối tương giao mật thiết của họ với Ngài, vì Ngài sẽ gặp họ sau khi Ngài phục sinh; Ngài hướng lòng họ về phía trước, về sự thăng thiên và tái lâm của Ngài.
Chúa Jêsus đang dạy các môn đồ cách kiểm soát những kỳ vọng về tương lai không có Ngài. Như các sứ đồ, họ sẽ cần dạy Hội thánh nhìn lên trên hoàn cảnh hiện tại đến với sự trở lại vinh quang của Chúa; dù họ có thể gặp nhiều khó khăn. Chúa Jêsus, mặc dù về thể chất Ngài không ở thế gian nhưng Ngài không “biến mất”; Ngài ở với Cha Ngài. Ngài vẫn hành động và quan tâm đến dân Ngài, và sẽ chuẩn bị nơi ở đời đời cho họ. Rồi Ngài sẽ đích thân trở lại để đón họ vào nhà của Cha Ngài trên trời. Sự dạy dỗ này đã được ghi sâu vào lòng của các sứ đồ tập sự, và lời dạy về sự trở lại lần thứ hai của Chúa đã làm vững lòng Hội thánh khi đang bị bắt bớ. Họ biết rằng họ không bị bỏ lại một mình và không bị lãng quên. Thay vào đó, họ cần tin cậy vững vàng vào Chúa, tin rằng đến cuối cùng Ngài sẽ đem lại sự công bình, và phần thưởng là bước vào sự hiện diện của Ngài.
Niềm tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã bày tỏ chính Ngài trong Chúa Jêsus Christ, là câu trả lời duy nhất cho nỗi sợ hãi về tương lai. Chúa không quên dân Ngài, Ngài đang chủ động làm mọi điều vì ích lợi của chúng ta (Rô-ma 8:28), Ngài đang chuẩn bị một tương lai hoàn hảo cho chúng ta, và Ngài sẽ đích thân trở lại để đưa chúng ta đến ở với Ngài mãi mãi. Tuy nhiên, Sa-tan nói dối chúng ta, làm chúng ta nghi ngờ và thế gian thì hoài nghi về những điều đó. Khi chúng ta lắng nghe những ý nghĩ xấu xa, chúng ta bắt đầu tin rằng Đức Chúa Trời quên, rằng Ngài không quan tâm, rằng sự im lặng của Ngài là sự thù địch và chúng ta không có tương lai. Nhưng tất cả những điều đó đơn giản là sai, bởi vì Chúa Jêsus không nói như vậy. Dù hoàn cảnh hiện tại của bạn là gì, hãy tin vào sự chăm sóc và chu cấp đầy yêu thương của Đức Chúa Trời vì bạn tin Chúa Jêsus cứu bạn. Hãy chống cự những lời nói dối xấu xa bằng cách tin vào lẽ thật của Chúa cho đến khi Ngài trở lại hoặc gọi chúng ta về với Ngài. Chớ hề bối rối. Hãy bám chặt lấy Chúa Jêsus vì Ngài đang nắm giữ bạn.
Lạy Chúa của con, con cảm ơn Chúa vì đã giúp con biết rõ ràng về tương lai. Con tin rằng chết không phải là hết, và thật sự cuộc sống này chỉ là sự giới thiệu Chúa Jêsus và sự sống đời đời cho con. Xin Chúa tha thứ khi con nghe theo những lời nói dối xấu xa và nghĩ xấu về Ngài, hoặc nghi ngờ tình yêu Ngài và cảm thấy con chỉ cô độc một mình. Xin giúp con tin cậy Ngài mỗi ngày để không phải hổ thẹn khi Chúa Jêsus tái lâm. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work