Kinh Thánh: Giăng 14:4-6
“Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (BTT)
Những người leo núi thường thích những cung đường leo mới, nhưng họ luôn dẫn theo một hướng dẫn viên địa phương. Những người này biết cách đi đến đỉnh núi và quay trở lại vì họ đã làm điều đó trước đây. Họ là những người hướng dẫn an toàn. Chúa Jêsus đã sử dụng hình ảnh so sánh đó để nói về chính Ngài trong Giăng 3:13: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.” Thô-ma đã quên Chúa Jêsus sẽ đi đâu nên bối rối không biết các môn đồ sẽ theo Ngài bằng cách nào.
Do đó, Chúa Jêsus giải thích lại. Đấng Christ là hướng dẫn tối thượng để con người đến thiên đàng; không có ai từng ở thiên đàng nên không ai có thể dẫn mọi người đến với Đức Chúa Cha. Chúa Jêsus nói rằng ngoài Ngài ra không có con đường nào khác. Đó là một thông điệp mạnh mẽ lúc bấy giờ, và tiếp tục cho đến ngày nay. Đặc biệt khi thông điệp đó được kết hợp với tuyên bố của Đấng Christ rằng Ngài là lẽ thật trong hình hài con người và là Đấng ban sự sống tối thượng.
Trong một thế giới mà nhiều người nhận mình là người giới thiệu về thiên đàng, tuyên bố này của Chúa Jêsus Christ nổi bật như một điều hoặc là hoàn toàn đúng, hoặc là kiêu ngạo sai lầm. Không có quan điểm trung gian nào cho phép chúng ta nghĩ về Chúa Jêsus như một giáo sư khôn ngoan. Hoặc Ngài là con đường đến với Đức Chúa Cha hoặc không phải. Những ai tin Ngài được trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Điều đó có đúng với bạn không?
Lạy Cha thiên thượng. Cảm ơn Ngài vì Ngài muốn mọi người biết Ngài, bước vào sự hiện diện của Ngài và tận hưởng thiên đàng của Ngài. Cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus có thể dẫn dắt chúng con đến nhà Ngài và là Đấng dẫn đường đầy tin cậy. Xin tha thứ cho con khi đã đi theo những con đường khác, hoặc tự tạo ra cách riêng của mình để làm đẹp lòng Ngài. Xin giúp con tin cậy Chúa Jêsus mỗi ngày để được tha thứ tội lỗi và bình an trong lòng. Cũng xin giúp con chia sẻ Tin Lành và Chúa Jêsus là con đường chắc chắn đến thiên đàng. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work