Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Loan báo sự cứu rỗi

Kinh Thánh: Lu-ca 3:15-18

“Bởi dân chúng vẫn trông đợi, và ai nấy đều tự hỏi trong lòng nếu Giăng phải là Đấng Christ chăng, nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước; song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài sẽ cầm nia mà giê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho; nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. Trong khi Giăng rao truyền tin lành, thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa.” (BTT)

Nếu những người đi rao truyền Phúc Âm quảng cáo khả năng của họ để khiến mọi người phục tùng họ, thì có điều gì đó sai lầm (Giê-rê-mi 45:5). Họ phải loan báo về Đức Chúa Jêsus Christ và giải thích cách nào để thuận phục ân điển của Ngài. Giăng Báp-tít muốn mọi người chú ý đến sứ điệp của ông, chứ không phải chính ông. Ông không tìm cách để khiến mọi người thích ông hoặc làm cho ông nổi tiếng, và ông không sợ phải nói cách thẳng thắn, yêu cầu mọi người phải ăn năn tội lỗi của họ.

Trong phân đoạn hôm nay, Giăng đã mô tả Chúa Jêsus qua bảy hình ảnh bằng lời. Thứ nhất, Chúa Jêsus có quyền phép hơn Giăng, người được Đức Chúa Trời chỉ định làm một nhà tiên tri. Thứ hai, Ngài vô cùng thánh khiết. Thứ ba, Ngài có đủ tư cách để ban cho đầy dẫy năng quyền Đức Thánh Linh. Thứ tư, Ngài sẽ tẩy sạch sự ô uế đến mức hoàn toàn tinh sạch. Thứ năm, Ngài sẽ đến làm Quan Án để chia ra những người yêu mến Ngài với những ai khước từ Ngài. Thứ sáu, Ngài sẽ bảo vệ những người mà Ngài cứu đến đời đời. Thứ bảy, chính Ngài sẽ đích thân đoán phạt những người từ chối nhận sự cứu rỗi. Đó là những lời mô tả chính xác về mục đích mà Chúa Jêsus đến thế gian (Cô-lô-se 1:15-20).

Công tác truyền giáo chân thật tiếp tục công bố về chính Chúa Jêsus. Rao truyền về Chúa Jêsus nghĩa là quy sự vinh hiển về cho Ngài để mở mang nước Ngài. Nếu không có quyền năng, Ngài sẽ không mạnh hơn chúng ta. Nếu không có sự thánh khiết, Ngài sẽ không tốt hơn chúng ta. Nếu không có Thánh Linh ban sự sống, Ngài sẽ không có năng lực hơn chúng ta. Nếu không có năng lực thanh tẩy, Ngài sẽ không hơn gì một người thầy dạy đạo. Nếu không có quyền phán xét, Ngài sẽ không hơn gì một cố vấn. Nếu không thể gìn giữ những người yêu mến Ngài, Ngài sẽ không phải là Đấng Cứu Thế. Nếu không có thẩm quyền đoán phạt, Ngài sẽ không có thẩm quyền tối cao. Vậy tại sao nhiều người lại muốn hạ thấp Chúa Jêsus chân thật, xem Ngài chỉ như một trong nhiều con đường để đến với Đức Chúa Trời và cho rằng sự dạy dỗ của Ngài không có quyền năng để áp dụng vào thực tiễn? Câu trả lời được tìm thấy trong bản chất tội lỗi của con người, muốn lợi dụng Đức Chúa Trời hơn là vâng lời Ngài, muốn Ngài chịu sự kiểm soát của chúng ta thay vì để Ngài kiểm soát chúng ta. Thật là sai lầm dại dột khi họ cho rằng Đức Chúa Trời kiên nhẫn chờ đợi họ ăn năn tức là Ngài không quan tâm đến tội lỗi của họ (Rô-ma 2:4-8).

Giăng Báp-tít hẳn đã không hiểu sai về điều đó, và chúng ta cũng nên như vậy. Chính Chúa Jêsus công nhận Phúc Âm thật dẫn đến thiên đàng thật sự và địa ngục là có thật. Đừng để bất cứ ai lôi kéo bạn ra khỏi mong ước nhận biết Chúa Jêsus và quy phục Ngài. II Ti-mô-thê 1:12 nhắc nhở chúng ta rằng khi nhận biết Ngài, chúng ta có sự tin cậy mỗi ngày vì chúng ta biết rằng Cứu Chúa chắc chắn sẽ gìn giữ chúng ta. Vì vậy, đừng sợ hãi hay xấu hổ khi rao truyền về Chúa Jêsus chân thật. Bạn đã được Chúa đặt để nhằm giúp cho bạn bè và đồng nghiệp của bạn biết đến Đấng Christ. Khi họ hiểu Chúa Jêsus thật sự là ai, họ sẽ rất kinh ngạc. Bạn không phải là Giăng Báp-tít, nhưng bạn có cùng một Chúa Jêsus như Giăng Báp-tít để loan báo. Hãy chấp nhận thử thách vì Đấng Christ!

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tạ ơn Ngài đã ban Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế duy nhất của con. Không có ai giống như Ngài về quyền phép, sự oai nghi, uy quyền và vinh hiển. Thật là một đặc ân lớn cho con khi được Ngài yêu thương, và được tôn thờ Ngài. Xin tha tội cho con vì con đã làm cho chính mình trở nên quan trọng khi phục vụ Ngài, khi hết thảy vinh quang nên thuộc về Ngài. Xin giúp con quý trọng đặc ân được nhận biết Chúa là Đấng Tạo Hóa và Đấng Vinh Hiển. Xin giúp con nhận lãnh trách nhiệm giúp những người khác biết Chúa Jêsus thật sự là ai, và tận dụng mọi cơ hội để rao truyền về Ngài cho người khác. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2025. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn