Kinh Thánh: Giăng 7:1-5
“Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê. Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. Vả, ngày lễ của dân Giu-đa, gọi là lễ Lều Tạm gần đến. Anh em Ngài nói rằng: Hãy đi khỏi đây, và qua xứ Giu-đê, để cho các môn đồ cũng được xem công việc thầy làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra, thì không ai làm kín giấu việc gì. Vì thầy làm những sự đó, hãy tỏ mình cho thiên hạ. Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài.” (BTT)
Đức Chúa Jêsus không tìm kiếm danh tiếng. Ngài không muốn chức vụ của mình được xác nhận bởi những gì người ta nghĩ về Ngài, nhưng chỉ muốn làm đẹp lòng Cha Thiên Thượng (Giăng 5:41-44). Khoảng sáu tháng đã trôi qua kể từ các sự kiện xảy ra trong Giăng chương 6. Trong thời gian đó, Đức Chúa Jêsus ở miền Ga-li-lê phía bắc, tránh xa các lãnh đạo tôn giáo ở phía nam, những kẻ đang tìm cách giết Ngài và sẵn sàng ném đá để lấy mạng Ngài.
Lúc ấy là kỳ lễ Lều Tạm. Mọi người đàn ông Do Thái trưởng thành đều có trách nhiệm đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên đi qua đồng vắng suốt bốn mươi năm. Đây là một lễ kỷ niệm trọng đại, nhưng cũng là nơi để người ta gây dựng danh tiếng và tạo mối quan hệ làm ăn. Các anh em của Đức Chúa Jêsus, những người đã chứng kiến danh tiếng của Ngài lan rộng tại Ga-li-lê, thúc giục Ngài đến dự lễ và tạo dựng tên tuổi cho mình. Họ đánh giá Ngài theo tiêu chuẩn ích kỷ, xác thịt của con người. Có lẽ họ nghĩ rằng mình cũng sẽ được hưởng lợi từ sự nổi tiếng của Ngài, hoặc cảm thấy tự hào khi có người thân là một nhân vật danh tiếng. Nhưng họ không hiểu được Ngài là ai và Ngài đến để làm gì.
Họ giống như Ba-rúc, thư ký của tiên tri Giê-rê-mi nghĩ rằng mình sẽ hưởng lợi ích cá nhân khi làm việc với vị tiên tri này. Đức Chúa Trời đã phán với ông: “Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ có tìm kiếm…” (Giê-rê-mi 45:5). Cám dỗ ấy, dù được ngụy trang dưới hình thức nào, vẫn là một nan đề lớn đối với nhiều người biết rằng họ được kêu gọi để phục vụ Chúa. Khao khát sự nổi tiếng trước mặt con người, thường được bạn bè hoặc người thân khuyến khích, đã làm cản trở nhiều chức vụ và hủy hoại nhiều người hầu việc Chúa. Mỗi khi chúng ta cố gắng làm cho tên tuổi mình được biết đến, chúng ta đang phạm tội giống như người xây tháp Ba-bên (Sáng Thế Ký 11:1-9): đó là một tham vọng không thuộc về Đức Chúa Trời, vì nó tập trung vào vinh quang của con người thay vì vinh hiển của Ngài. Đức Chúa Jêsus chắc chắn sẽ gây dựng Hội Thánh của Ngài, và các thế lực tối tăm không thể ngăn cản (Ma-thi-ơ 16:18), nhưng đừng mong rằng Ngài sẽ hỗ trợ những kế hoạch thăng tiến cá nhân của chúng ta. Chúng ta phải học theo tấm gương của Giăng Báp-tít, người đã nói: “Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống” (Giăng 3:30, Bản Dịch 2011).
Lạy Chúa Toàn Năng! Con biết rằng mọi sự đều đến từ Ngài và mọi vinh hiển đều thuộc về Ngài. Xin tha thứ cho con khi con nghĩ rằng mình xứng đáng nhận một phần vinh quang và tìm kiếm nó cho bản thân. Xin dạy con biết khiêm nhường, sẵn lòng dâng hiến chính mình để phục vụ Ngài mà không tìm kiếm sự tán thưởng của con người. Nhân danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work