Kinh Thánh: Giăng 10:27-29
“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha Ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.” (BTT)
Công việc của người chăn chiên là đưa chúng đến những đồng cỏ xanh tươi và bảo vệ chúng. Chúa Jêsus là Đấng Chăn Chiên và Ngài dẫn dắt những ai biết lắng nghe và làm theo lời Ngài. Ngài ban cho họ một đời sống thuộc linh khỏe mạnh, đó chính là “sự sống đời đời”, bắt đầu khi chúng ta được tái sinh và tiếp tục qua cái chết vào cõi vĩnh hằng đầy sự cung cấp và phục vụ. Khi được Chúa dẫn dắt, không một ai (con người, thiên sứ hay cả ma quỷ) có quyền bắt và đưa chúng ta ra khỏi Chúa Jêsus hay Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Cả ma quỷ và quỷ dữ đều không thể kéo con người ra khỏi vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong tay Đấng Chăn Chiên, con người luôn được bình an. Và quả thật Chúa Jêsus cũng sẽ không bỏ bất kỳ ai ra khỏi vương quốc của Ngài (Giăng 6:37-40). Tất cả những ai đến với Chúa Jêsus đều được Ngài che chở. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta vẫn phải tiếp tục bước theo Ngài trong sự vâng lời. Kinh Thánh không bày tỏ sự thương xót đối với những ai nhất quyết chống nghịch Đức Chúa Trời và kêu gọi người có đức tin hãy tiếp tục tin cậy Chúa Jêsus (Cô-lô-se 1:22-23, Hê-bơ-rơ 3:14). Vì vậy, dù phải luôn đối diện với thử thách để được kề cận Đấng Chăn Chiên của mình, chúng ta không cần phải lo sợ rằng Sa-tan sẽ kéo chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Ngài.
Quả thật, Sa-tan có thể cám dỗ chúng ta, và thường xuyên làm điều này, và có thể chúng ta cũng rơi vào những cám dỗ đó, nhưng những ai thực sự thuộc về bầy chiên của Chúa Jêsus sẽ nhận biết được rằng không có đấng nào khác có đủ quyền năng để giải cứu và đủ nhân từ để tha thứ. Sự đảm bảo mà Chúa Jêsus đưa ra đồng nhất với sự đảm bảo của Đức Chúa Cha – rằng không ai có thể bắt chúng ta rời khỏi vòng tay Ngài. Vậy nên chúng ta hãy vui mừng vì được ở trong sự an ninh, ăn năn nếu có đi sai đường, và quay trở về với Đấng Chăn Chiên của mình trong sự ăn năn và tin cậy. 1 Cô-rinh-tô 10:13 chép rằng: “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.”
Lạy Chúa là Đấng Chăn Chiên yêu thương. Cảm ơn Chúa vì đã không cho phép Sa-tan kéo con ra khỏi vương quốc của Ngài. Con thật sự ăn năn vì đã có nhiều lúc con không chiến thắng được cám dỗ và cầu xin Ngài tha thứ cho con. Xin giúp con nhận biết rằng ma quỷ không có quyền năng tuyệt đối trên cuộc đời con, và cảm ơn Chúa vì chính Ngài sẽ giúp con mạnh mẽ để có hành động đúng đắn trước mọi cám dỗ khi con hết lòng nương cậy Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work