Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-58
“Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.” (BTT)
Chúa Jêsus được nhiều người biết đến; hoặc chí ít thì Ngài cũng đang ở trong giai đoạn này của chức vụ (Ma-thi-ơ 15:30). Ngài thu hút số đông những người đi theo ngưỡng mộ Ngài và muốn chứng kiến sự khôn ngoan cũng như những việc làm kỳ diệu của Ngài (Ma-thi-ơ 9:33). Người đàn ông này là một trong số đó. Ông muốn đi theo Chúa Jêsus đến bất cứ nơi nào. Nhưng ông không hiểu rằng Đấng Cứu Thế sẽ đi đến thập tự giá (Lu-ca 9:22). Những tràng pháo tay cuồng nhiệt sẽ bị thay thế bằng sự nhạo báng, và người khôn ngoan nhất từng hiện hữu sẽ từ chối trả lời những câu hỏi phạm thượng tại một phiên tòa giả tạo trước khi đi đến sự chết (Ê-sai 53:7). Không ai trong số các môn đồ hiểu điều đó (Lu-ca 9:45).
Tuy nhiên, người đàn ông muốn được ở cùng Chúa Jêsus. Tất nhiên đó không phải là mong muốn sai lầm; thật vậy, đó là lời cầu nguyện của Chúa Jêsus cho tất cả các môn đồ của Ngài (Giăng 17:24), được ở cùng Ngài đời đời trong vinh quang… và trong lúc đó Ngài vẫn luôn ở cùng chúng ta (Ma-thi-ơ 28:20; Giăng 14:23). Nhưng cái giá của việc cam kết đi theo Chúa Jêsus lớn đến mức không thể thực hiện được nếu không có Đức Thánh Linh ngự trị (Lu-ca 12:11-12).
Chúa Jêsus nhẹ nhàng giải thích những điều họ không thể hiểu được (Giăng 16:12-15). Ngài có thể được đám đông tung hô, nhưng Ngài không có nhà ở. Vào cuối mỗi ngày, Ngài ngủ trên chiếc giường được mượn hoặc thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Chúa Jêsus đang “làm nhiệm vụ” theo đúng nghĩa đen. Ngài không có thời gian cho những cạm bẫy của lối sống người nổi tiếng. Những người đi theo Ngài sẽ phải chung chịu sự bất tiện và dường như là sự bấp bênh trong cuộc sống hằng ngày. Ngay cả những con cáo cũng biết nơi chúng được an toàn và loài chim có một chỗ quen thuộc để đậu; nhưng đối với Chúa Jêsus, mỗi ngày và mỗi đêm đều khác nhau và không nơi nào đảm bảo an toàn. Sự an toàn chỉ đến từ mối liên hệ mật thiết của Ngài với Đức Chúa Cha.
Điều thú vị là Hội Thánh phát triển mạnh mẽ nhất khi bị bắt bớ. Nhưng Cơ Đốc nhân nào đã quen với lối sống thoải mái và ổn định sẽ không có động lực để mạo hiểm tình bạn, danh tiếng, công việc, sự tự do hoặc cuộc sống của họ. Tuy nhiên, trên khắp thế giới ngày nay, nơi mà những mối đe dọa như sự bắt bớ là thử thách hằng ngày, thì những ai sống cho Đấng Christ sẽ tỏa sáng rực rỡ. Cảm giác thoải mái dễ khiến chúng ta tin vào sự an toàn giả tạo, rằng mọi việc đều tốt đẹp, trong khi chúng ta thật sự đang sống trong một thế giới chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chỉ có ân điển của Ngài mới có thể cứu chúng ta, chỉ có quyền năng của Ngài mới có thể giữ gìn chúng ta, và chỉ có Phúc Âm của Ngài mới cho chúng ta biết làm sao để nhận những điều Ngài ban cho cách nhưng không. Nếu chúng ta là môn đồ chân chính của Đức Chúa Jêsus Christ, chúng ta phải mạo hiểm để sống và nói như Chúa Jêsus, tin tưởng rằng Chúa sẽ bảo vệ chúng ta cho đến khi chúng ta gặp Ngài (I Phi-e-rơ 1:3-9). Trong lúc đó, dù hoàn cảnh của bạn ra sao, xin hãy cầu thay cho anh chị em của bạn, những người đang chịu khổ hơn bạn.
Kính lạy Chúa. Tạ ơn Ngài về tấm gương tuyệt vời của Chúa Jêsus, Đấng không đầu tư vào tiền bạc, nhà cửa hay tài sản. Tạ ơn Chúa vì Ngài không bao giờ chệch hướng khỏi sứ mạng của Ngài bằng cách tận hưởng những tiện nghi cá nhân. Xin tha tội cho con khi con làm điều đó nhằm phớt lờ trách nhiệm của con với tư cách là môn đồ của Chúa Jêsus. Và bây giờ con cầu xin Ngài thêm sức cho anh chị em của con trên khắp thế giới, những người đã bị tước đi sự thoải mái, hoặc những người đã chọn từ bỏ chính mình vì cớ Tin Lành. Nguyện xin những lời hứa của Ngài đem đến sự khích lệ hằng ngày cho họ, biết rằng họ đang noi theo gương Đức Chúa Jêsus Christ. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work