Kinh Thánh: Giăng 11:17-22
“Khi Đức Chúa Jêsus đến nơi, thấy đã chôn La-xa-rơ trong mộ bốn ngày rồi. Vả, thành Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem chỉ độ mười lăm ếch-ta-đơ. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Jêsus đến, thì đi đón Ngài; nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết; mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho.” (BTT)
La-xa-rơ, người anh trai vô cùng yêu quý của Ma-ri và Ma-thê, đã qua đời được bốn ngày. Mặc dù trước đó họ đã báo tin cho Chúa Jêsus rằng La-xa-rơ bị ốm rất nặng, nhưng Ngài đã không đến. Không lâu sau đó, người bệnh qua đời. Kế đó, sau 2 ngày Chúa Jêsus chủ động trì hoãn chuyến đi, các môn đồ tháp tùng Ngài đến ngôi làng nhỏ Bê-tha-ni ở vùng ngoại ô thành Giê-ru-sa-lem. Tang lễ đã diễn ra, ngôi mộ đã đóng kín và ngay lúc này hai chị em đang xót xa than khóc trong nỗi đau tột cùng vì mất mát người thân.
Khi nghe tin Chúa Jêsus đang trên đường đến, Ma-ri và Ma-thê đã nghĩ gì về Ngài? Suy cho cùng, họ cũng đã báo cho Chúa Jêsus về bệnh tình của La-xa-rơ và người đưa tin cũng xác nhận rằng Ngài đã biết chuyện này, nhưng Ngài đã không làm gì cả. Điều đó khiến họ rơi vào trạng thái bối rối và có sự hoài nghi về mối quan hệ giữa họ với Chúa Jêsus. Khi Ngài sắp vào làng, chỉ có một trong hai chị em ra đón Ngài. Ma-thê, người có tính cách hướng ngoại hơn, đã bày tỏ sự thất vọng vì tin rằng sự vắng mặt của Chúa Jêsus chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của La-xa-rơ. Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ đức tin khi khẳng định rằng Chúa có quyền năng lớn hơn cả sự chết. Ngài hoàn toàn có thể làm phép lạ để giúp họ nếu Ngài muốn. Còn Ma-ri thì không đủ can đảm để gặp Chúa Jêsus. Bà ở lại nhà, khép mình trong nỗi tiếc thương, dằn vặt và cảm thấy bị từ chối.
Dù Đức Chúa Trời luôn biết rõ điều Ngài đang làm và luôn hành động đúng đắn nhưng đôi khi chúng ta vẫn rất khó chấp nhận điều đó khi không nhìn thấy bất kỳ sự can thiệp nào của Ngài. Chúng ta vốn không thể biết trước tương lai, nên cũng không thấy được cách Ngài biến những nghịch cảnh đen tối trở nên tươi sáng. Nhiều người nhầm tưởng rằng Đức Chúa Trời không quan tâm đến họ hoặc đã bỏ rơi họ. Thế nhưng, chương trình của Ngài luôn vĩ đại hơn nhiều so với hoàn cảnh trước mắt của chúng ta. Đức Chúa Trời dùng chính những thử thách ấy để bày tỏ lẽ thật và tình yêu của Ngài không chỉ với chúng ta, mà còn với gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp của chúng ta nữa. Ngài biết rõ cách để đáp ứng những nhu cầu của chúng ta, và cũng biết cách để tác động đến nhiều cuộc đời khác nữa. Vì vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng vội oán trách hay hờn giận Chúa khi không thấy Ngài hành động. Thay vào đó, hãy tin rằng Ngài vẫn đang làm việc, và có đủ năng quyền để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta; đồng thời hãy bày tỏ sự vinh hiển của Ngài cho những người xung quanh thông qua những nghịch cảnh của chính bản thân chúng ta.
Lạy Chúa, Đấng Chủ tể oai quyền, vượt trên cả thời gian và không gian. Con tin chắc rằng Ngài có quyền năng để làm thành mọi điều trong ý muốn của Ngài, và đầy khôn ngoan để hành động đúng đắn vào đúng thời điểm. Xin tha thứ cho con vì đã từng nghi ngờ chương trình của Chúa. Xin giúp con hiểu rằng Đức Chúa Trời vẫn không ngừng làm việc để mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Ngài, ngay cả khi con không thể nhìn thấy điều đó. Xin cũng giúp con đem lại sự khích lệ cho những ai đang hoài nghi khi Ngài không hành động, để họ hiểu rằng sự im lặng của Ngài chính là dấu hiệu cho thấy Ngài đang làm điều kỳ diệu hơn mà trước mắt họ chưa thể nhìn thấy. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work