Kinh Thánh: Lu-ca 11:42
“Song khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi, nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời, thì các ngươi bỏ qua! Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác.” (BTT)
Dâng một phần mười là một phần việc của người Do Thái thực thụ, đó là dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của mình. Có ba loại phần mười chính trong Cựu Ước: phần mười thiêng liêng (Sáng thế Ký 14:18-20; Dân số Ký 18:21-24), phần mười huê lợi (Phục truyền Luật lệ Ký 14:22-27), và phần mười cho người nghèo (Phục truyền Luật lệ Ký 14:28-29). Mỗi loại phần mười là một sự vâng lời trong việc đáp lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời, đó là dành điều tốt nhất cho Ngài. Phần mười chu cấp cho nhu cầu cá nhân của thầy tế lễ và người nghèo, đồng thời là của lễ của cá nhân hoặc gia đình để tôn vinh Đức Chúa Trời.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo thời Chúa Jêsus đã biến một mạng lệnh đơn giản thành một nghi thức tôn giáo phức tạp. Nếu họ trồng rau trong vườn, thì 10% hoa màu sẽ được tính và giao cho các thầy tế lễ; Chúa Jêsus không chỉ trích cách làm đó. Điều mà Ngài phản đối là sự tương phản giữa phần mười vật chất mà mọi người có thể nhìn thấy và sự thất bại không thể nhìn thấy trong việc đối xử công bằng với mọi người, yêu mến Đức Chúa Trời bằng cách tuân theo mạng lệnh của Ngài trong các mối quan hệ. Cho một phần mười bạc hà thật dễ dàng nhưng hy sinh thời gian, sức lực và tiền bạc cho người nghèo thì thật khó. Ẩn dụ về người Sa-ma-ri nhân lành làm rõ điều đó (Lu-ca 10:28-37).
Sự giả hình đó phô bày bộ mặt tốt trước công chúng nhưng không phản ánh tấm lòng của con người. Đó là điều phổ biến trong tôn giáo, nhưng về phương diện tâm linh thì không; đó chỉ đơn thuần là đang diễn kịch (Ma-thi-ơ 6:1-4). Chúa Jêsus lên án “tâm bệnh” của tôn giáo hình thức, vốn đo lường tâm linh bằng cách tuân theo hoặc thậm chí “dát vàng” các quy tắc, nhưng đánh mất mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời và mối quan hệ với người khác (Gia-cơ 1:26-27). Khi nói: “Khốn cho các ngươi…”, Chúa Jêsus bày tỏ sự đau buồn của Ngài khi các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể mù quáng trước sự cứng lòng của họ nhưng lại phán xét người khác.
Ngày nay, những người theo Chúa Jêsus cũng dễ sa vào tình trạng giả hình mà không hề hay biết, đặc biệt nếu Hội Thánh của họ rập khuôn trong mô hình thờ phượng hoặc phục vụ, khi không ai nhận thấy sự trượt dốc từ lòng tin kính thực sự sang việc tuân giữ quy tắc tôn giáo. Tất nhiên, những hành động đó có thể giúp ích rất nhiều cho đời sống tận hiến của chúng ta bằng cách khiến chúng trở thành kỷ luật thuộc linh hữu ích, nhưng nếu chúng là mục tiêu cuối cùng, thì chúng ta có nguy cơ lạc mình khỏi đời sống Đấng Christ. Hơn thế nữa, bất kỳ hoạt động tôn giáo nào diễn ra công khai đều có thể trở thành tấm màn che khuất sự cằn cỗi thuộc linh và tự lừa dối bản thân, cho rằng tất cả đều tốt đẹp với Đức Chúa Trời dù đã mất sức sống trong mối quan hệ với Ngài. Cách khắc phục là gì? Như Chúa Jêsus đã nói, trước hết hãy tập trung vào việc phát triển mối quan hệ sống động với Đức Chúa Trời và thực thi tình yêu thương của Ngài với những người xung quanh bạn, không bỏ qua việc thực hành những kỷ luật thuộc linh giúp thêm lên tình yêu của bạn đối với Chúa (Ma-thi-ơ 7:24-27; Gia-cơ 1:22-25)
Lạy Chúa. Cảm ơn Ngài vì đã nhìn thấy tất cả tấm lòng con, mong muốn và động cơ của con; không gì có thể che giấu được Ngài. Xin hãy tha thứ cho con khi con thoải mái ẩn mình sau những gì người khác coi là sự phục vụ Ngài mà không bắt nguồn từ tình yêu thương để cho đi những gì con có trong việc vâng lời Ngài. Xin giúp con đầu tư vào mối quan hệ với Ngài từ thẳm sâu trong con, và từ những điều con có cho công việc của Ngài để đáp ứng nhu cầu của những người Ngài yêu. Để con có thể trở thành sứ giả cho tình yêu của Ngài ở nơi con làm và đại diện cho sự công chính của Ngài trong cộng đồng. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work