Mình là người ngoại đạo. Mình được dịp bạn dẫn đi lễ Chúa Nhật và cảm thấy lòng nhẹ nhõm, mình thích được nghe lời dạy của Chúa và mong muốn gắn bó lâu dài với Hội Thánh. Cho nên mình muốn tin nhận và học giáo lý Báp têm để được dự lễ Tiệc Thánh. Tuy nhiên, mình là con trai 1 trong nhà, gia đình mình chỉ thờ ông bà theo văn hóa, tuy nhiên thì đến những dịp giỗ, thì mình vẫn có nhiệm vụ cần phụ và thắp hương, mình cũng nhận thức được là việc làm của mình không phải là việc thờ thần, mình chỉ xem đó là 1 hình thức văn hóa, tuy nhiên thì điều đó đi trái với qui tắc của Tin Lành. Mình vẫn biết đó là điều sai nhưng vẫn bỏ ngoài tai để mà học lớp Giáo lý báp têm. Liệu có phương án nào cho mình hay mình vẫn chỉ nên đi Lễ nhưng không dự Tiệc Thánh nếu không giải quyết được vấn đề của mình. Xin cảm ơn và xin Chúa ban phước cho Góc Tâm Vấn.
Chào bạn,
Rất vui vì bạn đã có dịp đến nhà thờ Tin Lành để nghe giảng Lời Chúa và muốn tiếp tục đến với Hội Thánh. Có vẻ như bạn đã học lớp giáo lý Báp-tem nhưng không rõ bạn đã nhận thánh lễ Báp-tem chưa, nhưng bạn nói rằng bạn muốn dự Tiệc thánh. Vấn đề khó khăn của bạn là bạn vẫn phải phụ giúp việc cúng kiếng và thắp hương vào những dịp giỗ chạp của gia đình vì bạn là con trai một trong nhà. Bạn biết làm như vậy là không đúng với niềm tin của người Tin Lành. Điều bạn thắc mắc là bạn vẫn đi nhà thờ nhưng không dự Tiệc thánh có được không.
Có hai điều Góc Tâm vấn muốn giải thích cho bạn hiểu rõ. Sau khi đã hiểu rõ, bạn có thể tìm ra câu trả lời cho thắc mắc đã nêu ở trên.
Thứ nhất, một người tin nhận Chúa là người nhận biết mình có tội (tội lớn nhất là không tin Chúa và không thờ phượng Ngài – xem Giăng 16:9), đáng bị hình phạt là sự chết đời đời, nhưng Chúa Giê-xu vì yêu con người nên đã chịu phạt thay cho con người bằng cách chết trên thập tự giá và sau 3 ngày Ngài sống lại (I Cô-rinh-tô 15:4). Người đó cảm thấy đau buồn về tội của mình, xưng tội với Chúa và xin Ngài tha thứ. Người tin nhận Chúa thật sự sẽ cảm nhận niềm vui và sự bình an trong lòng, đồng thời cũng biết ơn Chúa đã chết thay để mình thoát khỏi sự trừng phạt vì tội của chính mình. Vì yêu Chúa và biết ơn Ngài, người đó sẽ luôn muốn sống đẹp lòng Chúa, vâng theo lời dạy của Chúa. Theo những gì bạn viết, dường như bạn muốn tin nhận Chúa vì thấy đi nhà thờ lòng được nhẹ nhõm và thích nghe lời dạy của Chúa. Nếu đúng như vậy, thì bạn chưa thật sự tin Chúa.
Thứ hai, lễ Tiệc thánh là để nhớ đến việc Chúa Giê-xu đã chịu đau đớn và chết vì tội của chính chúng ta. Chỉ những ai thật lòng tin Chúa, biết ơn Chúa đã chịu chết vì tội của mình, công khai tuyên xưng đức tin của mình trước Hội thánh thông qua lễ Báp-tem thì mới được dự Tiệc thánh (theo quy định của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam). Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 11:23-32 dạy rằng người dự Tiệc Thánh phải tra xét đời sống mình, xin Chúa tha thứ những tội đã phạm trước khi nhận bánh và chén. Nếu không, người đó sẽ dự Tiệc thánh cách không xứng hiệp và sẽ bị Chúa sửa phạt (câu 30-32). Người dự Tiệc Thánh còn có trách nhiệm phải nói về sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu cho những người chưa tin để họ cũng được cứu. Như vậy, việc dự lễ Tiệc Thánh là một đặt ân dành cho người thật sự tin nhận Chúa, và đi kèm theo đó là trách nhiệm chia sẻ Tin Lành.
Thiết nghĩ việc bạn cần làm bây giờ là xác định bạn có thật sự tin nhận Chúa Giê-xu chưa. Một người thật sự thuộc về Chúa sẽ muốn sống theo điều Chúa dạy, như lời vua Đa-vít nói trong Thi thiên 40:8 “Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi.” Những điều răn, mạng lịnh, luật lệ của Chúa không phải gánh nặng nhưng sẽ đem đến niềm vui và phước hạnh cho người nào vâng giữ lấy. Nếu đã thuộc về Chúa, bạn hãy nhờ cậy Chúa dứt khoát với những gì thuộc về nếp sống cũ khi chưa tin Chúa. Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan và sức lực để làm theo Lời Chúa. Có như vậy, bạn mới nếm trải phước hạnh Chúa ban thông qua những lễ nghi tôn giáo; bằng không, lễ nghi cũng chỉ là lễ nghi, không đem lại ý nghĩa hay phước hạnh gì cho bạn cả.
Thân mến,
Góc Tâm vấn
