Tôi muốn hỏi về vấn đề là đi đám giỗ. Anh em biết tôi không ăn đồ cúng, nên mỗi khi có đám giỗ đều để riêng ra, tôi không biết khi tham gia vậy có đúng không?
Chào bạn,
Khi đọc câu hỏi của bạn, Góc tâm vấn rất vui nhận thấy bạn đã làm theo Lời Chúa dạy ở I Cô-rinh-tô 8:1-13 “không được ăn của cúng thần tượng”. Góc tâm vấn đánh giá cao khi bạn dám bày tỏ niềm tin của mình cho mọi người biết mà không ngại ngùng gì. Tuy nhiên, chúng ta cần suy nghĩ sâu hơn để xem có nên tham dự đám giỗ hay không nhé.
Thứ nhất, tất cả những thức ăn được chuẩn bị là để dâng lên cho ông bà tổ tiên nhằm bày tỏ lòng biết ơn cũng như để được tổ tiên phù hộ. Mặc dù họ có lòng tốt để riêng thức ăn không cúng cho bạn, nhưng mục đích ban đầu họ chuẩn bị là để cúng cho người đã khuất. Thật ra đây là việc làm vô nghĩa và vô ích vì chẳng có ông bà nào ăn những vật thực đó cả, và họ cũng không thể phù hộ gì cho con cháu. Đó là việc làm của sự tối tăm mà Cơ Đốc nhân không nên can dự vào dù dưới hình thức nào.
Thứ hai, mục đích bạn đi đám giỗ là gì? Việc bạn tham dự đám giỗ có làm sáng danh Chúa không? Có người nói rằng đám giỗ là dịp chúng ta có thể gặp gỡ nhiều người và vì vậy đó là cơ hội để nói về Chúa cho những người chưa tin. Nhưng bạn ơi, đây chính là cái bẫy ma quỷ giăng ra để cám dỗ bạn đồng hoá mình với thế gian hơn là cơ hội để làm chứng. Mục đích ban đầu của đám giỗ là để con cháu tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn đến người đã khuất, được thể hiện qua việc cúng kiếng, thắp hương. Lời Chúa dạy chúng ta phải chăm sóc và thể hiện lòng biết ơn với ông bà cha mẹ khi họ còn sống. Còn khi họ đã qua đời, thì tuyệt đối không thờ cúng, thắp hương. Khi bạn đi dự đám giỗ là bạn ngầm đồng ý với việc làm sai trật với niềm tin Cơ Đốc này.
Thứ ba, việc bạn tham dự đám giỗ có thể gây cớ vấp phạm cho người khác. Nếu bạn đi đến đám giỗ mà có người biết bạn là một người Tin Lành thì họ sẽ nói người Tin Lành cũng ăn đám giỗ, là điều Cơ Đốc nhân hoàn toàn không được làm. Lúc đó, bạn sẽ bị hiểu lầm và sự hiểu lầm này có thể gây tổn hại cho chính bản thân bạn và cho đạo của Chúa. Hãy suy nghĩ về lời dạy của Sứ đồ Phao-lô ở I Cô-rinh-tô 8:8-9 “Vả, ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời; nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì, bằng không ăn, cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm.” và “Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt” (I Cô-rinh-tô 10:23).
Bạn có nhớ câu Kinh Thánh Ê-phê-sô 5:14 mà Sứ đồ Phao-lô đã viết không? “Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết; thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” Chúa không muốn bạn dự phần vào việc làm tối tăm của những người vô tín; bạn cần mạnh mẽ và dứt khoát. Mặc dù bạn không ăn đồ cúng thần tượng, nhưng bạn ngồi trong bữa tiệc đám giỗ thì mọi người cũng sẽ đánh đồng bạn ăn đám giỗ giống như mọi người.
Tóm lại, việc bạn tham dự đám giỗ như vậy là không nên và không đẹp lòng Chúa. Cầu xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan và khéo léo để có những quyết định đúng đắn và làm sáng danh Chúa trong mọi sinh hoạt.
Thân mến.
*Quý tín hữu có thắc mắc hay vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9
*Quý tín hữu nào chưa thỏa lòng với câu trả lời hoặc muốn trao đổi thêm với Góc Tâm vấn, xin để lại địa chỉ email hoặc số điện thoại để Góc Tâm vấn có thể gửi phản hồi cho quý vị. Xin cảm ơn.
