Em có thắc mắc muốn chia sẻ, Cơ Đốc nhân có được tập Yoga hoặc luyện Khí công không? Tại sao? Cơ Đốc nhân cần làm gì để rèn luyện sức khoẻ lẫn tinh thần sau giờ làm việc căng thẳng hoặc đương nhàn rỗi?
Chào em,
Yoga và khí công hiện nay đã trở thành một phương pháp rèn luyện để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, chúng không chỉ là một môn thể thao thuần túy, mà nguồn gốc của chúng có nhiều yếu tố liên quan đến niềm tin ngoại giáo ở Trung Quốc. Đối với Yoga, em có thể đọc phần trả lời đã được đăng trước đây tại: https://httlsaigon.org/duong-linh/giai-dap-thac-mac/co-doc-nhan-tap-yoga-co-gi-sai-khong/
Về phương pháp luyện Khí công (Qi Gong), theo tìm hiểu của Góc Tâm vấn, đây là phương pháp tập luyện cổ xưa của Trung Quốc có từ năm 600 sau Công Nguyên. Khí công bao gồm sự kết hợp giữa thiền định và các bài tập thở, đi kèm với một loạt các động tác chậm rãi hoặc tư thế tĩnh. Chữ “khí” (气) trong tiếng Trung biểu thị cho năng lượng hoặc sinh khí, còn “công” (功) có nghĩa là rèn luyện một kỹ năng. Theo Hsiao Guang, một cựu cao thủ luyện Khí công người Trung quốc hiện đã trở thành Cơ Đốc nhân, Khí công thấm nhuần ảnh hưởng của Phật giáo và Đạo giáo. Những người luyện Khí công theo Phật giáo có thể đạt đến trạng thái không còn ham muốn gì nữa, trong khi những người tập Khí công theo Đạo giáo hướng đến mục tiêu là đạt đến trạng thái giác ngộ cao nhất để họ không bao giờ chết. Điều này hoàn toán trái ngược với quan điểm của Thánh Kinh. Vì vậy, sau khi tin Chúa, Hsiao Guang đã dứt khoát từ bỏ bộ môn này. Ông nói Khí công là “một sức mạnh ma quỷ siêu nhiên và tà ma hoạt động thông qua Khí công để dần dần kiểm soát và hủy hoại tâm trí và linh hồn của người tập”. Bản thân ông cũng phải mất nhiều năm mới thoát khỏi sự kiểm soát và ảnh hưởng của tà ma trong suốt mười năm tập Khí công.
Có thể một số người tập luyện Khí công chỉ đơn thuần như một bài tập thể dục, nhưng rủi ro nằm ở biểu tượng đằng sau mỗi động tác, tượng trưng cho nghi lễ hấp thụ khí từ vũ trụ, và cho phép năng lượng này ngự trị trong bạn. Điều này có thể vô tình mở ra cánh cửa dẫn đến những cõi tâm linh đen tối.
Tóm lại, Cơ Đốc nhân cần cân nhắc khi chọn phương pháp luyện Khí công như một cách rèn luyện sức khỏe. Lời Chúa chép trong I Ti-mô-thê 4:8 (TTHĐ) “vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tin kính ích lợi mọi mặt, vì có lời hứa cho đời nầy và cả đời sau nữa.” Chúng ta phải ưu tiên việc theo đuổi những giá trị tin kính đời đời hơn là những lợi ích tạm bợ của đời này. Luyện tập để có một thân thể khỏe mạnh, nhưng tâm trí và tâm linh bị ma quỷ trói buộc thì có nên chăng? Kinh Thánh không trực tiếp ngăn cấm Cơ Đốc nhân tập Yoga hay luyện Khí công, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta nguyên tắc sống đạo: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Mọi lựa chọn hay quyết định của người Cơ Đốc đều phải vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, em nhé.
Có lẽ ngoài hai bộ môn trên thì em có thể tham gia tất cả các môn thể thao còn lại để rèn luyện sức khỏe lẫn tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng. Ngoài ra em cũng có thể nghe nhạc thánh, đọc sách dưỡng linh, vẽ tranh, chơi cờ,… khi có thời gian rảnh rỗi. Góc Tâm vấn thiết nghĩ có rất nhiều hình thức giải trí lành mạnh đem đến sự thư giãn cho thân thể và làm tươi mới tâm trí. Nhưng những hình thức giải trí lành mạnh đó vẫn có thể trở thành cái bẫy cám dỗ con dân Chúa theo nhiều cách khác nhau. Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn “tỉnh thức và cầu nguyện”.
Thân mến,
*Quý tín hữu có nhu cầu cần tâm vấn hay có vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9
*Quý tín hữu nào chưa thỏa lòng với câu trả lời hoặc muốn trao đổi thêm với Góc Tâm vấn, xin để lại địa chỉ email hoặc số điện thoại để Góc Tâm vấn có thể gửi phản hồi cho quý vị. Xin cảm ơn.
Tài liệu tham khảo: www.christianitytoday.com/2023/10/qi-gong-tai-chi-breathing-meditation-christian-china/