Kinh Thánh: Giăng 20:1-4
“Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy, người chạy tìm Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ khác, là người Đức Chúa Jêsus yêu, mà nói rằng: Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mồ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ, và đến mồ trước.” (BTT)
Trời vẫn còn tối. Trước bình minh của ngày lễ Phục Sinh đầu tiên, Ma-ri Ma-đơ-len (cùng với vài người phụ nữ khác – Lu-ca 24:1–4) đến ngôi mộ nơi Chúa Jêsus đã được chôn. Bà đã bị sốc. Hòn đá tròn nặng nề (có thể là một tảng đá như cối xay) từng chặn cửa mộ đã bị lăn đi. Hang mộ giờ mở toang! Hoảng hốt và bối rối, Ma-ri chạy về báo cho Phi-e-rơ và Giăng. Bà cho rằng thi thể của Chúa Jêsus đã bị ai đó lấy đi, có lẽ bởi những người cầm quyền, dù trước đó Phi-lát đã truyền lệnh niêm phong mộ và canh giữ nghiêm ngặt (Ma-thi-ơ 27:62–66).
Hai ngư phủ trẻ không hề chần chừ. Họ cắm đầu chạy về phía ngôi mộ. Giăng chạy nhanh hơn và đến trước, nhưng cả hai đều là một đội, họ đều đồng lòng sốt sắng tìm kiếm Chúa cách cá nhân, dù Phi-e-rơ mới chối Ngài cách đó không lâu. Sau khi Chúa chịu đóng đinh, họ vô cùng bối rối và giờ đây lại có một bước ngoặt khác trong câu chuyện vì tảng đá trước cửa mộ đã bị lăn đi. Chúa Jêsus ở đâu? Những người phụ nữ không biết. Có lẽ hai môn đồ nghĩ họ có thể tìm thấy Ngài. Họ chắc chắn dốc hết sức để làm điều đó. Nên họ chạy về phía Chúa Jêsus, hoặc ít ra là nơi mà họ nghĩ có xác Chúa ở đó. Nhưng họ không biết rằng chính Chúa đang đến tìm họ.
Vì con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời, và Con Ngài là Đấng Tạo Hóa, nên mọi người chúng ta đều có bản năng sâu xa là tìm kiếm Ngài. Dù nhiều người cố đè nén bản năng đó bằng cách tìm đến các thần khác nhằm khỏa lấp sự bất an, nhưng cuộc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời vẫn không dừng lại. Quanh chúng ta, nhiều người đang đói khát Đức Chúa Trời, nhưng họ không biết rằng Chúa Jêsus đang sống và đang tìm kiếm họ. Tìm kiếm Chúa một cách sốt sắng là điều đẹp lòng Ngài. Giê-rê-mi 29:13 phán: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” Công việc của Hội Thánh (tất cả những người tin nơi Đức Chúa Jêsus) – là chỉ cho những người đang tìm biết nơi phải tìm! Họ cần được gặp Chúa Jêsus, vì Ngài là Con đường đến với Đức Chúa Trời… và Ngài đang sống! Hãy giới thiệu Ngài cho bạn bè của bạn.
Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì con người có thể dạn dĩ và không bối rối đến gần Ngài, khi họ đón nhận Đức Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con vì những lúc con giữ kín Chúa cho riêng mình, mà không chia sẻ Tin Lành cho người khác. Xin mở mắt con để thấy những người quanh con đang đói khát Chúa, dù họ không nhận ra điều ấy. Xin chỉ cho con cách tốt nhất để giới thiệu Đấng Cứu Thế của con cho họ. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work