Kinh Thánh: Giăng 19:17-18
“Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở chính giữa.” (BTT)
Mọi thứ dường như đều sai trái. Chúa Jêsus không phải là tội nhân; Ngài không làm điều gì sai. Giăng viết rằng Ngài tự vác thập tự giá của mình. Liệu đó có phải là thập tự giá của Ngài? Chắc chắn đó là cây thập tự mà Ngài sẽ bị đóng đinh, và với tư cách là Đấng Tạo Hóa, nó được làm từ cây mà Ngài đã tạo nên; và Ngài bị đóng đinh vào đó bằng những chiếc đinh sắt mà Ngài đã tạo nên. Đó là cây thập tự mà Ngài đã chọn mang, nhưng Ngài không đáng phải chịu điều đó vì Ngài chịu khổ vì tội lỗi của chúng ta, chứ không phải của Ngài.
Ngài là Vua của dân Do Thái, nhưng Ngài bị dẫn ra ngoài thành Giê-ru-sa-lem để bị giết. Ngài là của lễ chuộc tội cho cả thế giới (Lê-vi Ký 16:10). Chúa Jêsus bị đóng đinh giữa hai tên tội nhân, bị bao vây bởi tội lỗi và tự nguyện liên kết với tội lỗi của thế giới (bao gồm cả tội lỗi của chúng ta). Ngài là Đấng nắm giữ sự sống, nhưng họ dẫn Ngài đến nơi của sự chết. Thật bất công. Chúa Jêsus không đáng phải chịu sự sỉ nhục như vậy, nhưng Ngài đã chọn chịu khổ vì bạn và tôi.
Cái chết của Chúa Jêsus là cách Chúa cứu rỗi thế giới; nhưng cái giá mà Ngài phải trả là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đáng phải chịu hình phạt, bị loại ra khỏi thành của Chúa, bị liệt vào hàng tội nhân và bị dẫn đến cái chết: nhưng Chúa Jêsus đã nhận lấy những gì đáng lẽ dành cho chúng ta. Như Ê-sai 53:6 chép, “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”
Chúng ta nên phản ứng thế nào với điều đó? Hạ mình trước ân điển của Ngài và cảm thấy đau buồn vì chính tội lỗi của chúng ta đã đưa Chúa Jêsus lên thập tự giá? Đó là dấu hiệu của những người con thật sự của Chúa. Hãy cảm tạ Ngài vì sự hy sinh của Ngài và thể hiện lòng biết ơn bằng cách sống một đời sống làm đẹp lòng Ngài. Hôm nay chúng ta có thể làm điều đó tốt nhất như thế nào?
Kính lạy Chúa đầy ân điển! Thật không công bằng khi Chúa Jêsus phải chịu khổ vì con, nhưng con thực sự biết ơn vì ân điển của Ngài dành cho con. Xin Chúa tha thứ cho con khi con mải mê với lợi ích riêng của mình và quên đi tình yêu lớn lao của Ngài dành cho con. Xin Chúa giúp con thực sự biết ơn sự hy sinh của Ngài và quyết định sống khác đi, theo cách làm đẹp lòng Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work