Kinh Thánh: Giăng 18:33-36
“Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Jêsus đến, mà hỏi rằng: Chính ngươi là Vua dân Giu-đa, phải chăng? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng: Nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta; vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.”(BTT)
Chúa Jêsus không làm sai điều gì. Phi-lát không hỏi Ngài về tội trạng mà Ngài đã bị dân chúng cáo buộc, nhưng hỏi về danh tính của Ngài. Khi hỏi Chúa Jêsus rằng: “Ngươi có phải là Vua dân Giu-đa không?”, có thể ông đang muốn gợi ý để Ngài tự nhận tội phản nghịch. Tuy nhiên, Chúa Jêsus nhận Ngài là Vua, nhưng không thuộc về bất kỳ vùng lãnh thổ nào trên thế gian này. Vì nếu Ngài là vua của thế gian, thì các tôi tớ của Ngài đã không để Ngài bị bắt.
Vương quốc của Ngài đến từ một nơi khác. Điều đó có nghĩa là Ngài không chịu bất kỳ sự phân quyền nào từ con người để cai trị một đất nước cụ thể nào trên thế gian. Ngài được Đức Chúa Cha sai đến để cai trị tấm lòng của mỗi chúng ta. Vì vậy, Ngài là Vua không chỉ của dân Do Thái mà còn của cả Phi-lát. Chúa Jêsus không cần phải giải thích bất cứ điều gì với họ, mà chính họ phải có trách nhiệm giải trình trước Ngài.
Điều đó vẫn đúng cho đến ngày nay. Mỗi người trên thế giới này đều sẽ phải khai trình trước Chúa Jêsus (Rô-ma 14:9-12). Dù nhiều người nghĩ rằng mình có thể buộc tội, đổ lỗi, sỉ nhục hay thờ ơ với Ngài, nhưng thực tế họ đã sai. Chúng ta không có quyền lựa chọn Vua Đời Đời của mình. Ngài vốn đã được định sẵn để cai trị loài người, và Danh Ngài là Jêsus. Đó là lý do vì sao hàng triệu tín hữu, những người quan tâm đến sự sống đời đời của bạn bè và đồng nghiệp mình, lại mong muốn rao truyền Phúc Âm cho họ. Vua Jêsus biết rõ danh tính của họ. Hãy mạnh dạn giúp họ biết cách tìm đến với Ngài ngay khi còn cơ hội!
Lạy Chúa Chí Cao. Cảm ơn Ngài vì chỉ có Chúa Jêsus là vị Vua duy nhất được Đức Chúa Trời chọn để trị vì tấm lòng của mỗi người chúng con. Xin Chúa tha thứ cho những lúc con đã xem thường thẩm quyền của Ngài, hay thờ ơ với số phận đời đời của những người xung quanh con. Xin giúp con nhận biết Chúa Jêsus là Chúa của muôn loài vạn vật và là Vua của muôn người, hầu cho con sẽ phục vụ Ngài cách hết lòng, qua việc chia sẻ về Chúa cho người khác. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work