Kinh Thánh: Giăng 18:19-24
“Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Jêsus về môn đồ Ngài và đạo giáo Ngài. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ; ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ, là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chớ ta chẳng từng nói kín giấu điều gì. Cớ sao ngươi gạn hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ; những kẻ đó biết điều ta đã nói. Ngài đang phán như vậy, có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó, cho Ngài một vả, mà rằng: Ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem; nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? An-ne bèn sai giải Đức Chúa Jêsus vẫn bị trói đến Cai-phe là thầy cả thượng phẩm.” (BTT)
Cuối cùng thì các lãnh đạo tôn giáo cho rằng bắt được Chúa Jêsus thì có thể thẩm vấn Ngài cách riêng tư. Nhưng khi Chúa Jêsus dạy dỗ ở chốn đông người, Ngài không ngừng rao truyền lẽ thật từ Đức Chúa Trời. Còn điều gì mà những kẻ gạn hỏi Ngài muốn biết thêm nữa? Nhưng khi Chúa Jêsus bảo họ tìm bằng chứng chống lại Ngài thì họ đã nổi giận và đấm vào mặt Ngài.
Thay vì để họ phán xét, Chúa Jêsus đã dạy cho họ bài học về công lý. Chúa Jêsus nhắc nhở họ công lý là tất cả về lẽ thật. Nếu không thể chứng minh tội thì phạm nhân phải được tuyên bố vô tội. Nói ra lẽ thật là phản ứng tự nhiên đối với Chúa Jêsus vì Ngài chính là Lẽ Thật. Lẽ thật là một phần trong bản chất của Ngài, là bản tánh của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ bắt giữ Ngài không màng đến lẽ thật; họ chỉ muốn loại bỏ Chúa Jêsus ra khỏi cuộc sống vĩnh viễn. Như vậy, họ mới có thể làm ra vẻ mình là chân thật còn Ngài thì không.
Nhiều người vẫn tin rằng Chúa Jêsus không quan trọng, rằng họ không cần sự giúp đỡ hay lời khuyên của Ngài: họ đã lầm, nhất là khi họ từ chối vâng phục thẩm quyền của Ngài. Chúa không bao giờ bị chất vấn như thể tương lai của Ngài phụ thuộc vào phán quyết của con người – Ngài cũng không thể bị buộc tội mà không có bằng chứng; và chẳng có điều gì chứng minh về Chúa ngoài sự tốt lành trong mọi hoàn cảnh. Thế nên việc nổi giận với Chúa, đổ lỗi cho Ngài hay thậm chí thắc mắc về hành động hoặc động cơ của Chúa thì quả dại dột, không chỉ vì Chúa luôn thành tín với Lời Ngài mà vì Ngài dễ dàng vạch trần những điều chúng ta sai phạm. Đã đến lúc phải ăn năn!
Lạy Chúa của lẽ thật và công lý, con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn chân thật và tốt lành. Xin tha thứ cho con vì những lần con buộc tội Chúa, cho rằng đường lối của Ngài không phải là cách tốt nhất hay động cơ của Chúa không phủ đầy yêu thương. Xin giúp con hiểu rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài, và Ngài sẽ không bao giờ để chúng con mất đi khả năng tự vệ hay đơn độc. Xin giúp chúng con học cách vâng phục Ngài ngay cả khi chúng con không thể hiểu hết về quá khứ và không biết gì về tương lai. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work