Kinh Thánh: Giăng 17:20-23
“Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con.” (BTT)
Lời cầu nguyện này là dành cho chúng ta! Chúa Jêsus đã cầu nguyện cho tất cả những ai tin nhận Ngài thông qua sứ điệp Phúc Âm mà các sứ đồ rao giảng. Chúng ta chưa từng gặp Chúa Jêsus tận mắt, nhưng chúng ta tin Ngài qua lời chứng mà các sứ đồ để lại. Chúa Jêsus thành lập Hội Thánh để mọi người hiệp một trong cùng một Tin Lành, được dẫn dắt bởi một Thánh Linh, cùng chung một hy vọng về sự sống đời đời (Ê-phê-sô 4:4-6). Sự hiệp một của Hội Thánh không phải là sự đồng nhất về các quy tắc như một câu lạc bộ, mà là sự hiệp một tự nhiên của một gia đình có cùng nguồn gốc và cùng mục đích.
Mục đích chung của Hội Thánh là để thế gian nhận biết rằng Đức Chúa Cha đã sai Con Ngài đến làm Cứu Chúa của nhân loại. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hết lòng rao giảng về Chúa Jêsus để mọi người thấy rằng sự vinh hiển của Danh Ngài là điều quan trọng nhất đối với chúng ta. Vinh quang của Hội Thánh không nằm ở hình thức bên ngoài như áo lễ hay nhà thờ nguy nga, mà ở những cuộc đời được biến đổi, là những con người bình thường đã dâng mình cho Chúa Jêsus.
Ngày nay, người ta nói nhiều về sự hiệp một nhưng đôi khi lại không đúng với điều Chúa Jêsus cầu nguyện. Có người nghĩ sự hiệp một là lập thêm ủy ban, hội đồng, hoặc dự án; nhưng Chúa Jêsus cầu nguyện cho sự khao khát đồng lòng rao giảng Tin Lành cho thế giới để tôn vinh Ngài. Có người xem sự hiệp một là cùng thuộc về một tổ chức lớn; nhưng Chúa Jêsus cầu nguyện cho những người dám liều mình rao giảng Tin Lành, cứu những linh hồn hư mất. Có người nghĩ hiệp một chỉ là yêu thương nhau, đến mức biến sự hiệp một thành mục tiêu tối thượng; trong khi Chúa Jêsus muốn mọi người nhận biết rằng họ được Đức Chúa Trời yêu thương sâu đậm như chính Ngài đã cảm nhận tình yêu của Cha. Khi Tin Lành được đặt làm trung tâm, sự hiệp một sẽ làm cho công tác rao giảng trở nên mạnh mẽ (Phi-líp 1:17). Nếu sự thông công của bạn không dựa trên việc cùng nhau rao giảng Tin Lành, thì đó là một sự thông công chưa trọn vẹn. Hội Thánh nào hết lòng lo việc truyền giảng, nơi đó sẽ có người tin nhận Chúa Jêsus, và Danh Ngài sẽ được vinh hiển.
Kính lạy Chúa yêu dấu, con cảm tạ Ngài đã cho con được nghe Tin Lành và đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con khi con quá mải mê với niềm vui trong sự thông công mà quên mất mục đích thật sự của Hội Thánh. Xin giúp con biết khích lệ anh chị em cùng làm chứng về Chúa Jêsus, và mạnh dạn chia sẻ Tin Lành với những người xung quanh con, từ nơi làm việc đến nơi con sinh sống. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work