Kinh Thánh: Giăng 17:13-14
“Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy.” (BTT)
Thế giới chúng ta đang sống thật khác xa thiên đàng. Thế giới này, dù ban đầu được Đức Chúa Trời tạo dựng cách hoàn hảo, đã bị vấy bẩn bởi tội lỗi. Giờ đây, loài người sa ngã đang sống trong đó, là những con người có bản chất khước từ quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời ngự trị, một nơi thánh khiết, không hề có tội lỗi hay sự bại hoại. Người thuộc về thiên đàng và người thuộc về thế gian được phân biệt rõ ràng qua thái độ của họ đối với Lời của Đức Chúa Trời. Những ai yêu mến và khao khát sống theo Lời Ngài là người thuộc về thiên đàng. Còn những người ghét bỏ điều Chúa phán và ghét những ai thuộc về Ngài thì thuộc về thế gian, và đích đến của họ là sự hư mất đời đời.
Khi Cứu Chúa Jêsus, cũng chính là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời (Giăng 1:1) giáng thế, Ngài đem theo lời chân lý thiên thượng. Những ai tin nhận Ngài trở nên rất đỗi vui mừng, vì qua lời Ngài, họ khám phá được sự sống đời đời và con đường dẫn đến thiên đàng. Nhưng đồng thời, cũng có những người ghét bỏ lời Ngài, vì họ không muốn sống dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Vậy nên Lời của Chúa phân biệt những ai thuộc về thiên đàng, và những ai còn thuộc về thế gian.
Tất cả chúng ta đều sinh ra đã mang bản chất tội lỗi và chống nghịch Lời Chúa. Nhưng khi được nghe Lời Ngài và ngày càng yêu mến Chúa Jêsus, chúng ta được biến đổi, và thiên đàng trở thành quê hương thật của chúng ta. Vì vậy, Lời của Đức Chúa Trời mang giá trị đời đời. Đó là chìa khóa dẫn đến sự sống đời đời với Đức Chúa Trời, bày tỏ cho chúng ta cách được rửa sạch tội và trở nên con cái của Ngài, được thừa hưởng cơ nghiệp nơi thiên đàng. Hãy mạnh dạn chia sẻ chân lý này với bạn bè và đồng nghiệp của mình. Bạn có thể mời họ đọc Lời Chúa nơi làm việc và giải đáp những thắc mắc của họ. Hãy để Lời Chúa dẫn họ đến với Chúa Jêsus. Đó là công tác mà Chúa giao cho chúng ta.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng chân thật và hay bày tỏ chính Ngài. Con cảm tạ Ngài vì Lời chân lý đã giúp con nhận biết Chúa Jêsus và chỉ cho con thấy con đường cứu rỗi. Con xin ăn năn vì lắm lúc con đã để những sự lo toan trong cuộc sống lấn át Lời Ngài trong lòng con. Xin giúp con siêng năng đọc và suy ngẫm Lời Ngài để được lớn lên trong đức tin nơi Chúa Jêsus. Xin Chúa cũng dùng con để rao truyền Lời ấy cho người khác hầu cho họ cũng được cứu. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work