Kinh Thánh: Giăng 16:25-28
“Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến, là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu; vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha.” (BTT)
Đối với nhiều người, khái niệm được nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời có vẻ là điều bất kính hoặc khinh suất. Làm sao một người thấp hèn và tội lỗi có thể trò chuyện trực tiếp với Đấng Tạo Hóa của vũ trụ? Chí ít cần có thầy tế lễ làm người trung gian. Nghe có vẻ hợp lý, bởi vì Chúa không dung thứ cho tội lỗi. Tuy nhiên, Chúa Jêsus hứa rằng các môn đồ của Ngài sẽ sớm được đặc ân trò chuyện với Đức Chúa Cha giống như Ngài đã trò chuyện.
Đức Chúa Cha đặc biệt yêu thương những người yêu mến và tin nhận Chúa Jêsus: họ trở thành con cái của Ngài. Chúa Jêsus đến thế giới này trong thân xác vật lý chỉ là tạm thời vì Ngài sinh ra để chịu chết. Khi Chúa đã trả giá cho tội lỗi của thế gian và sống lại từ cõi chết, thì công việc của Ngài trên đất đã hoàn tất. Ngài giao lại Phúc Âm cho các môn đồ để họ nói cho thế giới biết, và qua họ, Hội Thánh Chúa được thành lập. Họ sẽ không cần nhờ đến Chúa Jêsus hay một thầy tế lễ nào để cầu thay; họ được phép nhân danh Chúa Jêsus để thưa chuyện trực tiếp với Đức Chúa Cha. (“Nhân danh Chúa Jêsus” có nghĩa là: tin vào sự hy sinh của Chúa, điều này cho phép họ đến gần ngai của Đức Chúa Trời và cầu xin Cha bất cứ điều gì đẹp lòng Chúa Jêsus.)
Một số người vẫn nghĩ rằng họ không được phép nói chuyện với Đức Chúa Trời. Nhưng những người tin Chúa Jêsus, ăn năn tội lỗi mình, thì được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Họ được phép tự do đến với Cha và nên tập trò chuyện với Ngài. Chúa rất vui khi con cái của Ngài cầu xin bất cứ điều gì theo ý muốn của Chúa Jêsus. Nếu bạn là con cái của Chúa thì nên nói chuyện với Ngài. Đời sống cầu nguyện của bạn như thế nào? Bạn có mạnh dạn cầu xin Chúa những gì bạn cần hay không? Hãy đọc Hê-bơ-rơ 4:14-16 và cầu xin Chúa thêm sức để bạn dạn dĩ cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus.
Lạy Cha yêu thương, cảm ơn Cha vì Ngài luôn vui thích lắng nghe con cái Ngài thưa chuyện và đáp lại cầu nguyện của họ. Xin tha thứ cho con khi việc nói chuyện trực tiếp với Cha khiến con lo sợ hoặc đơn giản là quên mất quyền và nhu cầu của mình là được nói với Cha mọi điều. Xin giúp con thêm lòng tin và can đảm kể cho Cha mọi điều trong lòng con qua Đức Thánh Linh, dám cầu xin Cha đáp ứng nhu cầu của con và của những người xung quanh. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work