Kinh Thánh: Giăng 14:22-24
“Giu-đe, chớ không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến.” (BTT)
Bữa Tiệc cuối cùng là thời gian riêng tư đặc biệt giữa Chúa Jêsus và các môn đồ. Đây là những giờ cuối cùng của Ngài trước khi bị bắt, bị xét xử sai lầm và chịu đóng đinh một cách tàn nhẫn. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ phản bội, đã rời khỏi phòng cao để làm công việc độc ác của mình là phản bội Con Đức Chúa Trời. Không có đám đông để dạy dỗ hay người bệnh để chữa lành, đây là cơ hội cuối cùng của Chúa Jêsus để hoàn toàn cởi mở với các môn đồ về mối liên hệ liên tục của họ với Ngài, với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh.
Lời dạy đó quan trọng đến nỗi Giu-đe đã hỏi tại sao họ là những người duy nhất được nghe. Câu trả lời của Chúa Jêsus là Ngài sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân quý báu như vậy cho những người yêu mến Ngài; và họ cần chứng minh tình yêu đó bằng cách vâng theo lời Ngài dạy. Không có giá trị gì khi chia sẻ điều đó với những người không muốn vâng phục Ngài. Như Chúa Jêsus đã nói trong Ma-thi-ơ 7:6 “Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo.” Nghe có vẻ là một thông điệp khó hiểu, nhưng thông tin quý báu về các mối quan hệ quan trọng phải được trân quý.
Cùng một đoạn Kinh Thánh sẽ khơi dậy tình yêu, sự thờ phượng và vâng phục ở một số người; nhưng vẫn có những người khác không hề quan tâm. Thật vậy, thái độ của mọi người đối với Lời Đức Chúa Trời cho thấy họ có mối liên hệ như thế nào với Ngài. Nếu bạn yêu mến Chúa, bạn sẽ muốn nghe Ngài phán qua Kinh Thánh; và sau khi nghe, bạn sẽ vâng theo. Nhiều người cho rằng họ gặp “thiểu năng trí tuệ” với Kinh Thánh, nhưng thực sự họ có những vấn đề về đạo đức: thay vì tôn trọng thẩm quyền của Đức Chúa Trời, họ khẳng định thẩm quyền của riêng mình; và thay vì vâng phục, họ muốn tranh cãi! Nếu họ tiếp tục phớt lờ lời Đức Chúa Trời phán, họ sẽ không còn nghe được tiếng Ngài nữa. Nhưng càng vâng phục, Lời Ngài sẽ càng trở nên quý báu và thích hợp hơn, và tình yêu của chúng ta dành cho Ngài cũng sẽ gia tăng.
Lạy Cha thiên thượng. Cảm ơn Cha đã cho con đặc ân được biết những điều Chúa Jêsus phán với các môn đồ, và ban cho con khao khát học hỏi thêm để tăng trưởng trong mối liên hệ với Cha. Xin tha thứ cho con vì những lúc không xem trọng Lời Cha nên không vâng phục. Xin Cha tha thứ và giúp con hiểu rằng mối liên hệ của con với Cha chỉ có thể tăng trưởng khi con nghiêm túc đón nhận Lời Cha và áp dụng vào đời sống. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work