Kinh Thánh: Giăng 13:10-11
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả. Vả, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài; tại thế cho nên Ngài phán rằng: Các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch.” (BTT)
Hành động rửa chân sạch sẽ theo phép lịch sự không phải để thay thế cho việc tắm rửa. Chúa Jêsus đã đóng vai trò của một người đầy tớ khi rửa chân cho các môn đồ, nhưng Si-môn Phi-e-rơ lại phản đối điều đó (Giăng 13:6-9). Ông không thể chấp nhận việc chính người thầy cao quý của mình lại phải hạ mình như một đầy tớ để làm sạch đôi chân đầy bụi bẩn của ông. Tuy nhiên, việc rửa chân cho các môn đồ chỉ là một sự hy sinh rất nhỏ của Chúa Jêsus so với những gì Ngài đã phải mang lấy vì tội lỗi của cả thế gian khi chịu chết trên thập tự giá. Nếu Phi-e-rơ không chấp nhận để Chúa Jêsus rửa chân cho ông, thì làm sao ông có thể chấp nhận việc Ngài chết thay ông để tẩy sạch tội lỗi của ông? Từ chối để Chúa rửa chân cũng đồng nghĩa với lời tuyên bố rằng: “Con không có mối liên hệ gì với Ngài”. Chính vì vậy, Phi-e-rơ, người luôn khao khát được thuộc về Chúa, có lẽ đã nhận ra sự sai trật của mình và xin Chúa tẩy sạch cả thân thể ông.
Nhưng Chúa Jêsus phán rằng không cần thiết phải làm như vậy. Phi-e-rơ thích nghe Chúa Jêsus dạy dỗ; ông đã “tắm mình” trong lời Chúa và tập sống noi theo gương Ngài (Giăng 15:3). Tiếc thay, với Giu-đa thì lại hoàn toàn khác — dù cũng được nghe Chúa Jêsus dạy dỗ, nhưng ông không yêu mến Lời Ngài. Dù vui vẻ để Chúa rửa chân cho mình, thậm chí còn thấy tự hào vì được Ngài phục vụ, nhưng bên trong Giu-đa lại chứa đầy sự phản nghịch. Và Chúa Jêsus biết điều đó.
Đức Chúa Trời biết ai là người vui thích về Lời Ngài, và cũng biết rõ ai không thực sự để tâm đến tiếng phán của Ngài. Thật đáng buồn khi có không ít tín hữu dường như gắn bó rất mật thiết với Hội Thánh, sốt sắng tham dự các nghi lễ thờ phượng, nhưng lòng lại thiếu vắng tình yêu chân thật dành cho Đấng Cứu Thế, và cũng không sẵn lòng từ bỏ ý riêng để phục vụ Ngài (1 Giăng 2:19). Gọi những người ấy là “Giu-đa” có thể bị cho là xúc phạm, nhưng thực chất lòng họ cũng chứa đầy sự phản nghịch và xa cách Chúa như Giu-đa.
Trái lại, có rất nhiều người trong chúng ta yêu mến Chúa và nỗ lực sống đẹp lòng Ngài, nhưng vẫn không tránh khỏi vấp ngã, sai lầm hoặc thậm chí phớt lờ sự chỉ dẫn tận tường của Ngài. Chúng ta cần tập sống thánh khiết mỗi ngày và sẵn lòng trao phó mọi ý tưởng tội lỗi, lời nói thiếu suy xét và hành động sai trật của mình cho Chúa Jêsus. Chỉ có huyết quý báu của Ngài mới có thể giúp chúng ta được thanh sạch và đổi mới (1 Phi-e-rơ 1:18-19). Cho dù chúng ta có nói gì hay làm gì, thì thái độ đối với Lời Chúa mới là thước đo chân thật tấm lòng yêu mến Chúa của chúng ta. Hãy yêu thích Lời Chúa và thập tự giá của Ngài, đừng để những bụi bẩn trong ngày còn vương lại trên đôi chân bạn khi đêm xuống!
Lạy Đức Chúa Trời thánh khiết. Cảm tạ Ngài vì đã ban Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Rỗi cho cuộc đời con và cho con được trở nên tinh sạch. Xin Chúa tha thứ vì những lúc con lơ là với Lời Chúa cũng như thiếu đi sự yêu mến và làm theo lời dạy của Ngài. Xin giúp con biết ham thích Lời Chúa, thay đổi tấm lòng con hầu cho con lấy làm vui mừng khi nghe tiếng Ngài qua lời Kinh Thánh. Xin cho lòng con luôn khao khát được Ngài thanh tẩy mỗi ngày và trao phó mọi sự yếu đuối của mình nơi thập giá của Chúa. Con cũng cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của con — những người chưa quan tâm đến sự dạy dỗ của Chúa; xin hãy thay đổi tấm lòng họ. Trong danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work