Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ô-nê-sim, người nô lệ của Phi-lê-môn

Có thể chúng ta cũng từng sống trong tội lỗi, gây ra bao thiệt hại, làm tổn thương nhiều người, đáng nhận án phạt của tội lỗi là sự chết đời đời! Nhưng tạ ơn Chúa, bởi yêu chúng ta Chúa Jêsus đã trả thay món nợ tội lỗi ấy bằng sự chết đau thương trên thập tự giá. Xin Chúa biến đổi chúng ta nên người tin kính Chúa, sống yêu thương nhân từ đạo đức, làm sáng danh Chúa và ích lợi cho tha nhân.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn