Kinh Thánh: Giăng 15:9-11
“Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (BTT)
Chúng ta thường xem những điều người thân yêu làm cho mình là việc đương nhiên. Chúng ta có thể lợi dụng mối quan hệ theo cách nào đó mà không nhận ra rằng những đòi hỏi ích kỷ của mình đã phá hủy tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau. Chúa Jêsus nói với các môn đồ rằng chính tình yêu đã thúc đẩy mối quan hệ giữa Ngài với Đức Chúa Cha, và với họ. Tình yêu đó không phải là sự đa cảm thường được miêu tả trong phim ảnh, mà là nỗi khát khao từ tận đáy lòng muốn làm vui lòng người khác. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus đến thế gian – để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha (Giăng 14:31). Chúa Jêsus muốn các môn đồ yêu Ngài bằng cách vâng lời Ngài.
“Ở trong sự yêu thương” của Đấng Christ là một mong ước có chủ đích, có kỷ luật muốn làm vui lòng Ngài. Chúng ta biết điều gì làm vui lòng Chúa nhờ lời của Ngài; vì vậy, vâng lời Chúa là yêu mến Chúa. Tất nhiên, chúng ta không bao giờ có được tình yêu của Chúa bằng sự vâng phục (vì không phải lúc nào sự vâng lời của chúng ta cũng trọn vẹn và đầy đủ). Ban đầu chúng ta nhận được tình yêu, sự tha thứ và Thánh Linh của Ngài như những món quà của ân điển; nhưng sau khi đã nhận được quá nhiều trong Đấng Christ, chúng ta có trách nhiệm phải ở trong Ngài. Ngoài ra, chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào sự sống của Ngài tuôn tràn trong chúng ta, nhưng phải khao khát những điều làm vui lòng Ngài và sẵn sàng hy sinh để đảm bảo vâng phục. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ trải nghiệm niềm vui thỏa lòng của tình yêu vâng phục.
Tình yêu vâng phục luôn là sự hy sinh. Ở trong tình yêu của Đấng Christ luôn đòi hỏi phải hết lòng tập chú chỉ vào một mình Ngài. Như Hê-bơ-rơ 12:1-3 có chép: “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.” Đó có phải là lời mô tả về mối quan hệ của bạn với Chúa Jêsus không? Nếu vậy, hãy tiếp tục tiến đến nơi Ngài đã vạch ra. Nếu không, đừng xem những điều Ngài ban là điều hiển nhiên; hãy ăn năn và cầu xin Chúa ban cho bạn một tấm lòng mới để làm vui lòng Ngài, sự can đảm để vâng phục và ban cho bạn niềm vui của Ngài khi mối quan hệ của bạn được phục hồi.
Lạy Chúa của mọi niềm vui. Cảm ơn Chúa Jêsus vì đã vâng phục trong tình yêu, thậm chí sẵn lòng chịu đau khổ và sự xấu hổ của thập tự giá. Xin tha thứ cho con vì những lúc con dao động trong tình yêu đối với Ngài, nghĩ rằng con có thể tìm thấy niềm vui trọn vẹn hơn khi không vâng theo Lời Ngài. Xin giúp con nhận ra tầm quan trọng của việc ở trong mối liên kết yêu thương-vâng phục với Chúa Jêsus, và giúp con can đảm gạt bỏ những niềm vui khác để nhận lãnh niềm vui của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 15:12-15 "Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau,…
Kinh Thánh: Giăng 15:5-8 “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở…
Kinh Thánh: Giăng 15:1-4 "Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.…
Kinh Thánh: Giăng 14:28-31 "Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta…
Kinh Thánh: Giăng 14:27 "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban…
Kinh Thánh: Giăng 14:25-26 "Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi…