Hỏi: Tại sao sứ đồ Phao-lô cho rằng tình yêu thương lại cao trọng hơn đức tin (I Cô-rinh-tô 13:13)? Tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 13:1-13) có mâu thuẫn với đức tin (Rô-ma 1:17 và Ê-phê-sô 2:8-9) không? Tại sao? Đức Chúa Giê-xu coi trọng đức tin hơn hay tình yêu thương hơn, tại sao?
Phần giải đáp này được trình bày qua 3 phần trả lời như sau:
Thứ nhất, theo I Cô-rinh-tô 13:13, sứ đồ Phao-lô cho rằng tình yêu thương cao trọng hơn đức tin với ít nhất ba lý do sau đây:
a. Tình yêu thương trường tồn bất diệt
Trong ánh sáng Lời Chúa qua Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 13:1-3, tất cả các ân tứ Thánh Linh như nói tiên tri, nói tiếng lạ và sự hiểu biết sẽ chấm dứt, nhưng tình yêu thương thì không bao giờ phai tàn. Cũng vậy, trong khi đức tin và hy vọng là những điều cần thiết cho cuộc sống của chúng ta hiện tại, thì hai điều nầy sẽ được hoàn tất và trọn vẹn khi chúng ta ở trong Chúa trên thiên đàng. Trên thiên đàng, chúng ta không cần đến đức tin và hy vọng nữa. Tuy nhiên, tình yêu thương tồn tại mãi mãi trong cõi vĩnh hằng.
b. Tình yêu thương khiến mọi thứ có ý nghĩa
Trong suốt chương 13 của I Cô-rinh-tô, Phao-lô lập luận rằng ngay cả những ân tứ thuộc linh nổi bật nhất, như nói tiếng lạ hay có đức tin dời núi được cũng trở nên vô nghĩa nếu không có tình yêu thương. Tình yêu thương là nền tảng và động lực cho mọi đức tính và hành động khác. Nếu không có tình yêu, các việc làm của chúng ta dù vĩ đại đến đâu, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, tình yêu thương là đức tính cao nhất bởi vì nó dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời của tình yêu (xem (I Giăng 4:7,8).
c. Tình yêu thương là bản chất của Đức Chúa Trời
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng “Đức Chúa Trời là sự yêu thương“(1 Giăng 4:8). Tình yêu không chỉ là điều Chúa làm, mà là chính bản thể của Ngài. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình yêu của Ngài. Là những người tin theo Chúa Giê-xu, chúng ta được kêu gọi phản chiếu bản chất của Ngài. Do đó, tình yêu là biểu hiện cao cả và quan trọng nhất của đức tin Cơ Đốc. Đó là dấu hiệu nhận biết một môn đồ thật sự của Đấng Christ.
Thứ hai, tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 13:1-13) có mâu thuẫn với Đức tin (Rô-ma 1:17 và Ê-phê-sô 2:8-9) không, tại sao?
a. Kinh Thánh không bao giờ tự mâu thuẫn. Vì vậy, tình yêu thương không hề mâu thuẫn với đức tin. Tuyệt đối là KHÔNG!
b. Như đã nói ở trên (1.b), tình yêu thương là đức tính cao nhất bởi vì nó dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời của tình yêu (xem I Giăng 4:7,8), tức là tình yêu thương của Đức Chúa Trời sản sinh ra đức tin. Do tình yêu thương của Ngài, chúng ta được Chúa chọn trước và được kêu gọi đến với đức tin nơi Cứu Chúa Giê-xu.
Cuối cùng, Đức Chúa Giê-xu coi trọng đức tin hơn hay tình yêu thương hơn tại sao?
Đây là một câu hỏi hay, chạm đến trọng tâm của thần học Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên sau đây là câu trả lời vắn tắt để biết tại sao.
Mặc dù Chúa Giê-xu đề cao đức tin như là phương tiện để kết nối với Chúa và nhận được phước lành từ Ngài, nhưng Ngài lại nâng tình yêu lên thành mục đích tối thượng và là sự thể hiện của đức tin đó. Đức tin là công cụ, qua đó chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và Chủ cuộc đời và nhận ân điển cứu rỗi của Ngài. Tình yêu là kết quả. Đó là cốt lõi của bản chất của Đức Chúa Trời và là điều răn quan trọng nhất về cách chúng ta phải sống (xem Mác 12:30,31), và cũng là mục tiêu chính của đời sống Cơ Đốc (xem I Giăng 4:7-8).
Nói tóm lại, Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương là bản tánh của Ngài. Là người đi theo Chúa Giê-xu, chúng ta trở nên giống Đấng Christ khi tình yêu của Ngài được làm nên trọn vẹn trong chúng ta.