Kinh Thánh: Giăng 15:12-15
“Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.” (BTT)
Tình yêu thương chân thật luôn bao gồm sự hy sinh, bởi vì làm vui lòng người khác (và đó là bản chất của tình yêu) không phải lúc nào cũng là điều dễ dàng cho chúng ta. Tình yêu thương lớn nhất là hy sinh hoàn toàn và đó là cách mà Chúa Jêsus đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Ngài cũng muốn chúng ta yêu Ngài và yêu thương người khác theo cách đó.
Tình bạn chân thật cũng là sự tự bày tỏ: chúng ta không thể mong đợi người khác biết về chúng ta, trừ khi chúng ta tự bày tỏ mình cho họ. Đó là tình bạn mà Chúa Jêsus ban cho: không chỉ nói cho chúng ta biết điều gì làm Ngài vui lòng và điều gì không làm Ngài vui lòng, Ngài còn chia sẻ với chúng ta về con người của Ngài và mục đích Ngài đến thế gian.
Theo lẽ tự nhiên, chúng ta sợ sự hy sinh vô hạn và sự tự bày tỏ. Cả hai đều đưa chúng ta ra khỏi vùng an toàn của mình và do đó làm mất quyền kiểm soát. Chúa Jêsus đến để làm vui lòng Đức Chúa Cha; và các môn đồ của Ngài cần đáp ứng Ngài và với nhau theo cùng một cách. Chúng ta không bao giờ có thể nói rằng mình không biết điều gì làm vui lòng Chúa, vì Ngài đã bảo cho chúng ta biết. Chúng ta xác nhận tình bạn với Chúa khi chúng ta vâng lời Ngài, bao gồm cả việc cởi mở với người khác và phục vụ họ trong danh Đấng Christ. Vậy chúng ta hãy yêu thương nhau (1 Giăng 4:7-12). Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận để không tự lừa dối mình: 1 Giăng 3:18 chép, “Hỡi con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.”
Lạy Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus đã hy sinh vì con và đã bày tỏ cách con có thể liên hệ với Ngài. Xin tha thứ cho con vì những lúc con cố gắng kiểm soát mọi việc để thỏa mãn bản thân. Xin giúp con sẵn lòng phục tùng Ngài và đáp ứng nhu cầu của người khác. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 15:9-11 "Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu…
Kinh Thánh: Giăng 15:5-8 “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở…
Kinh Thánh: Giăng 15:1-4 "Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.…
Kinh Thánh: Giăng 14:28-31 "Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta…
Kinh Thánh: Giăng 14:27 "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban…
Kinh Thánh: Giăng 14:25-26 "Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi…